Vụ giết 4 người trong một gia đình tại Bát Xát-Lào Cai:

Nghi phạm từng hai lần bị "phạt vạ" vì hiếp dâm

Thứ Năm, 11/08/2016 20:16  | Hồ Phương - Quốc Huy

|

(CAO) Sáng 11-8, PV Báo CATP vượt gần 10km đường rừng để đến hiện trường vụ thảm án. Hàng chục người thân của nạn nhân vẫn có mặt từ hai hôm trước để động viên tang quyến.

Lực lượng Công an cùng Bộ đội Biên phòng vẫn bám trụ tại hiện trường để thu thập thông tin cũng như trấn an tinh thần gia đình nạn nhân và người dân thôn Phìn Ngan.

Thảm án kinh hoàng

Anh Tẩn Ông Nải, chồng, cha của các nạn nhân ngậm ngùi kể: "Khoảng 6 giờ 30 ngày 9-8, tôi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỹ, huyện Bát Xát. Ở nhà có vợ là Tẩn Tả Mẩy (SN 1994), con gái là Tẩn Mai Phương (SN 2014), con gái thứ 2 mới 28 ngày tuổi chưa kịp đặt tên và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi, (SN 2010).

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tôi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về thì thấy nhà tối thui, gọi mãi không thấy vợ con trả lời. Cửa nhà chính và nhà ngang đều khoá ngoài và chốt bên trong. Tôi định phá khoá nhà ngang để vào thì mẹ tôi gàn.

Thực tình lúc đó tôi chỉ nghĩ vợ đưa con sang chơi nhà hàng xóm chứ không nghĩ mọi chuyện lại khủng khiếp như vậy. Vòng ra cửa sau, tôi nạy được chốt vào gian bếp. Qua ánh đèn pin, tôi phát hiện một khẩu súng kíp được gài theo kiểu bẫy thú (người Dao ở Bát Xát vẫn bẫy con dúi bằng cách đặt bẫy súng kíp, khi con dúi đi vào địa điểm đặt bẫy, nó sẽ tự động kéo cò súng).

Rất may tôi nghe lời mẹ, nếu phá cửa chắc tôi đã lĩnh trọn một phát đạn vào ngực. Không kịp ra suối chạy máy phát điện, tôi dùng đèn pin soi thì thấy đồ đạc bị lục tung, quây thóc trên tậng bị đâm nát, thóc chảy ra đầy sàn. Biết có chuyện chẳng lành, tôi chạy lên lán trồng chuối gọi bố về và chạy đi báo anh trai cũng như công an viên của thôn. Mọi người chạy đến ngay và bủa đi các hướng tìm vợ, con và cháu tôi.

Đến 12h đêm thì anh trai tôi tìm thấy xác của cháu Chi bị dìm xuống suối và đè rất nhiều đá lên. Cho đến sáng, được sự giúp đỡ của mọi người, gia đình đã tìm được xác của vợ và hai con tôi. Tất cả đều bị dìm xuống suối, ao cách nhà gần trăm mét và bị đè đá lên người để phi tang".

Anh Nải ngậm ngùi kể về người vợ ngoan hiền và hai đứa con đáng yêu: "Ngay từ ngày mới lớn tôi đã để ý tới cô sơn nữ Tẩn Tả Mẩy vừa đẹp người vừa đẹp nết. Năm 2012, sau khi học xong lớp 12 trường dân tộc nội trú, tôi nói bố mẹ mang lễ vật sang nhà hỏi cô ấy làm vợ. Cuộc sống gia đình có đôi khi sóng gió nhưng chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Gia đình tôi có truyền thống chịu thương chịu khó nên kinh tế cũng thuộc thành phần khá giả. Hai đứa con của tôi yêu lắm. Đứa lớn mới hai tuổi mà biết nhiều thứ lắm. Nó béo tròn và xinh như búp bê. Đứa em cũng bụ lắm. Đến hôm nay là đúng đầy tháng cháu. Tôi đang định đặt cho nó cái tên rất đẹp là Tẩn Thuý Vân. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ cứ êm đềm như vậy nào ngờ!", anh Nải nghẹn lời khi chỉ tay vào tảng đá nặng hàng chục kg đè lên cơ thể con gái mình...

Khi phóng viên hỏi gia đình anh có mâu thuẫn với ai không? Anh Nải trả lời: Tôi chẳng bao giờ uống rượu, đánh bạc. Hồi nhỏ đi học, lớn lên lấy vợ rồi sinh con, chưa từng đánh cãi với ai trong thôn. Bố mẹ tôi cũng vậy, kính trên nhường dưới nên cả thôn quý.

Chỉ một lần duy nhất nhà tôi xảy ra "sự cố" đó là năm 2013, khi tôi mới cưới vợ. Hôm đó cả nhà đi làm nương hết, vợ tôi ở nhà một mình. Chiều hôm ấy Tẩn Láo Lở (SN 1992) ở cùng thôn mò sang định hiếp dâm. Vợ tôi chạy ra ngoài kêu cứu nên Lở phải bỏ chạy. Lần đó tôi bực lắm có tìm đến nhà chửi nó mấy câu. Vụ này chính quyền và thôn đã đứng ra giải quyết. Thằng Lở phải nộp phạt 7 triệu đồng và phải mang gà sang nhà tôi mời rượu. Thấy nó biết lỗi, tôi chấp nhận uống chén rượu để bỏ qua sự việc".

Ông Tẩn Sài Dỉn, bố của anh Tẩn Ông Nải không dấu được nỗi xót xa: "Đau quá các anh ơi, trong một ngày mà tôi mất 3 đứa cháu, một đứa con. Tội cho chúng nó quá, đứa lớn nhà thằng Nải ngoan lắm. Gần hai tuổi mà biết đến là nhiều. Mỗi lần đi làm về nó cứ quấn lấy tôi, ê a hỏi đủ điều. Nó còn biết lấy điếu, lấy diêm cho bố hút thuốc. Cứ nhìn thấy nó là mình tự nhiên hết mệt. Chắc lần này tôi dời nhà đi nơi khác sống. Một phần vì sợ, nhà tôi trên đỉnh núi vắng vẻ quá, có việc gì cũng khó xoay sở, phần vì muốn quên đi những ký ức đau buồn".

"Không chỉ giết con cháu tôi, kẻ thủ ác còn cướp đi gần 15 triệu đồng. Hôm trước tôi bán 20 cân thảo quả được 14 triệu đồng. Số tiền này tôi giấu trong quây thóc. Không hiểu sao kẻ gian lại biết và dùng dao đâm nát quây thóc để lấy tiền. Vợ tôi để 750 ngàn trong túi áo treo dưới nhà cũng bị nó lục lọi lấy đi".

Tại hiện trường, Phóng viên Báo Công an TP.HCM gặp Đại tá Nguyễn Văn Thái, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lào Cai đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình nạn nhân. Theo lời ông Thái, ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có mặt phối hợp cùng cơ quan công an làm công tác bảo vệ hiện trường. Toàn bộ lực lượng của đồn biên phòng Trịnh Tường được lệnh tham gia truy bắt hung thủ. Bên cạnh đó, biên phòng Lào Cai cũng huy động lực lượng của đồn Y Tý, đồn A Mú Sung, lực lượng phòng chống ma tuý.

"Khi đã dựng được chân dung nghi phạm, chúng tôi đã thông báo cho lực lượng đóng ở các cửa khẩu kiểm soát chặt chẽ nhũng người xuất cảnh. Trong trường hợp nghi phạm trốn sang Trung Quốc, chúng tôi sẽ cùng công an có thư gửi cơ quan chức năng nước bạn hỗ trợ truy bắt", Đại tá Thái cho biết.

 

Chân dung nghi phạm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nghi phạm Tẩn Láo Lở là một kẻ có tính cách bất thường. Hắn đã có vợ và hai con nhỏ nhưng không mấy khi để ý đến việc nhà, chăm sóc con cái mà chỉ đâm đầu vào chiếu bạc. Cô vợ chán gã chồng vô tích sự nhiều lần bỏ về nhà nhưng vì thương con đành căn răng quay lại chịu đựng gã chồng đốn mạt.

Lở mê cờ bạc nhưng lại chơi rất kém. Hai trò đỏ đen mà hắn mê nhất là đánh sâm và xóc đĩa. Trước tết, Lở đi chăn dê thuê cho một chủ trang trại ở xã bên. Bao nhiêu tiền công, Lở nướng hết vào sới bạc gần trung tâm xã Trịnh Tường và một sòng xóc đĩa ven bờ sông Hồng. Một lần cháy túi, hắn vay chủ sới mấy triệu và hẹn nếu thua hết sẽ gán cho mấy tạ thóc. Và đương nhiên, với "trình độ" quá tệ, Lở thua hết và đành để người ta đến nhà lấy đi mấy tạ thóc mặc cho người thân chảy nước mắt khi nghĩ đến những ngày giáp hạt. Nghe nói, sau vụ đó, Lở tiếp tục vay tiền để chơi và không có khả năng trả nợ. Khoảng 2 tháng trở lại đây, Lở bị chủ nợ đòi rát quá nên phải bỏ việc về nhà đóng kín cửa không dám ra ngoài.

Không chỉ mê cờ bạc, Lở còn rất 'máu gái'. Năm 2005, lúc đi nương, thấy cô bé 11 tuổi người cùng thôn tha thẩn chơi một mình. Hắn liền dở trò đồi bại. Vụ việc vỡ lở, anh ta bị chính quyền xã phạt 5 triệu đồng. Sau này, vẫn chứng nào tật nấy, hắn lại dở trò với vợ anh Nải và tiếp tục bị phạt.

Chúng tôi đã tìm đến nhà Tẩn Láo Lở và được biết, sau khi mọi người phát hiện vụ việc tày trời, Lở đã biến mất một cách bí ẩn. Cả nhà Lở không ai sang chia buồn, làm giúp gia đình nạn nhân. Đây là một sự lạ đối với người dân tộc Dao ở Bát Xát.

Để truy bắt nghi phạm, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và gần như toàn bộ lực lượng công an huyện Bát Xát. Tất cả những địa điểm trọng yếu đều được chốt chặt. Nhiều mũi trinh sát đã luồn sâu vào những nơi có thể nghi phạm lẩn trốn. Nhiều cán bộ chiến sỹ đã thức trắng 2 đêm và đi bộ dưới trời mưa trong rừng sâu để xác minh thông tin. Bữa sáng của anh em có khi chỉ là mẩu bánh mì hay quả ổi hái ven rừng.

Một tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cũng đã có mặt tại Lào Cai để phối hợp phá án.

Bình luận (1)

Ông Trời có mắt, rồi đây kẻ thủ ác sẽ bị bắt và đền tội như vụ giết người tàn bạo ở Bình Phước . Chúc các anh Công An, Bộ đội Biên Phòng mau chóng tóm tên ác nhân này

Phan-Bá P. - Thứ Sáu, 12/08/2016, 00:07 Trả lời | Thích
Lên đầu trang