Triệu Quân Sự đi bộ theo bờ biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, trốn trên nóc nhà

Thứ Năm, 18/06/2020 22:10  | Hoàng Quân

|

(CAO) Phạm nhân Triệu Quân Sự hồn nhiên khai báo với công an là nằm trên nóc nhà trốn 1 đêm, đi bộ theo đường biển từ núi Hải Vân (Đà Nẵng) vào Quảng Nam để chơi game…

Vào lúc 21 giờ 05 ngày 18-6, tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), CATP.Tam Kỳ và đại diện Quân khu 5 tổ chức họp báo nhanh để thông tin về việc bắt được phạm nhân trốn trại bị truy nã đặc biệt là Triệu Quân Sự (SN 1991, dân tộc Nùng, quê quán tại xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

CATP.Tam Kỳ và đại diện Quân khu 5 tổ chức họp báo nhanh về việc bắt được phạm nhân trốn trại bị truy nã đặc biệt là Triệu Quân Sự. Ảnh: Thanh Thắng.

Triệu Quân Sự cũng được đưa đến buổi họp báo. Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng CATP.Tam Kỳ cho biết, sau khi Triệu Quân Sự trốn Trại giam Quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V; đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - PV), Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam triển khai kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng với quyết tâm phối hợp các lực lượng chức năng bắt bằng được tên tội phạm nguy hiểm.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định có một người giống với Triệu Quân Sự đi vào địa bàn tỉnh Quảng Nam nên đã huy động tối đã lực lượng tổ chức chốt chặn, theo dõi. Xác định nghi phạm vào tiệm internet HT (hẻm 155/111 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ), lúc 19 giờ 44, các trinh sát liền ập đến bắt giữ Sự, tròn nửa tháng sau khi Sự vượt ngục. Lúc này, Sự đang say sưa chơi game online. Sự quá bất ngờ, không có sự kháng cự nào và không có hung khí trong người.

 

Đây là lần thứ 2 Sự vượt ngục, trốn khỏi Trại giam T10 và bị truy nã toàn quốc, đều bị bắt khi đang say sưa chơi game.  

Lần vượt ngục thứ nhất vào rạng sáng 8-11-2015, Sự và Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát. Sau hơn 1 tháng truy tìm, chiều tối 15-12-2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an bắt được Sự khi hắn đang say sưa chơi game online tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Qua đấu tranh ban đầu, Sự bình thản khai nhận, sau khi trốn khỏi Trại giam T10 vào vào lúc 14 giờ 20 ngày 3-6-2020, Sự ra ngoài cướp giật, trộm cắp điện thoại của người dân ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) rồi chạy hướng ra miền Bắc, bị lực lượng CATP.Đà Nẵng truy đuổi nên trốn lên đèo Hải Vân (giáp ranh Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế). Gần 1.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng cùng các đội chó nghiệp vụ truy bắt nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Tối 4-6, Sự leo lên nóc nhà dân nằm ngủ, suýt bị bắt. Sau đó, Sự trốn vào Quảng Nam bằng cách đi, chạy bộ dọc đường biển từ Hải Vân trở vào.

Sau buổi họp báo nhanh vào tối 18-6, lực lượng Điều tra Hình sự Quân Khu 5 đã có mặt để tiếp nhận vụ việc và nhận bàn giao đối tượng Triệu Quân Sự từ CATP.Tam Kỳ để đưa về đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý.

Triệu Quân Sự hồn nhiên khai báo với công an là nằm trên nóc nhà trốn 1 đêm, đi bộ theo đường biển từ núi Hải Vân (Đà Nẵng) vào Quảng Nam để chơi game… Ảnh: Thanh Thắng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang