Lãnh án nặng vì đánh người liệt tứ chi từ mâu thuẫn bài bạc

Thứ Năm, 18/06/2020 12:26  | Hải Đường

|

(CAO) TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Duy Thanh (39 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 17-2-2018, Lê Duy Thanh được chị Huỳnh Thị Cẩm Vân (34 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) lấy xe máy chở đến quán tại nhà bà Trần Thị Bê (thuộc Tổ 3, thị trấn Hà Lam) chơi đánh bài Tết.

Tại đây có một số thanh niên trong xóm đến chúc Tết và chơi bài, trong đó có anh Nguyễn Vĩnh K. (46 tuổi, trú cùng địa phương) đứng xem mọi người chơi bài.

Lê Duy Thanh do uống rượu say nên có hành vi đùa giỡn với bà Bê bằng cách cầm tiền của bà Bê lên, bà Bê nói “Đang thua mà giỡn miết”. Anh K. thấy vậy nên cũng nói “Mi say rồi thì về ngủ đi để cho người ta chơi”. Chị Vân nói lại “Ở đây ai say”, Thanh cũng nói “Đ. mẹ, ở đây ai say”, “Mày là ai”, rồi Thanh xông vào dùng tay phải đánh vào mặt anh K.

Bị cáo Lê Duy Thanh tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Anh K. định tìm hung khí đánh trả lại thì được chị Vân và mọi người ôm lại can ngăn. Thanh tiếp tục chạy ra khu vực trước quán bà Bê nhặt một cục gạch cầm trên tay phải định xông vào đánh anh K. thì được anh Đặng T. (45 tuổi, trú tổ 3, thị trấn Hà Lam) ôm lại khóa tay và lấy cục gạch trên tay Thanh vứt đi.

Anh T. nói với anh K. “Thôi mi về đi K.”. Thanh tiếp tục chạy ra khu vực trước quán nhặt cục gạch định xông vào đánh anh K. thì bị anh T. chạy tới ôm lại khóa tay, lấy cục gạch vứt đi. Khi thấy anh K. đã đi bộ từ quán nhà bà Bê dọc theo đường Thái Phiên để về nhà của mình thì anh T. liền bỏ Thanh ra và lấy xe của mình đi về phía Chi cục Thuế huyện Thăng Bình.

Lúc này, Thanh nghe một người nào đó (không rõ lai lịch) tại quán nói “Mi gặp thứ dữ rồi Thanh ơi”, Thanh nghe vậy nên tức giận đuổi theo đánh anh K., anh K. liền bỏ chạy về hướng nhà mình. Khi anh K. bỏ chạy được khoảng 15m thì rẽ vào khu đất trống phía bên trái đường.

Tại khu đất này có để nhiều kết vỏ chai nước giải khát nên anh K. dùng hai tay lấy hai vỏ chai nước giải khát bằng thủy tinh đập vào nhau làm vỡ đáy chai để tự vệ. Thanh cũng lấy một vỏ chai thủy tinh rồi hai bên cùng tiến tới. Thanh dùng vỏ chai bằng thủy tinh đập vào vùng trán của anh K. làm vỡ chai thủy tinh, gây chảy máu. Anh K. bị đánh thì liền dùng tay ôm đầu và tiếp tục xông vào người Thanh nên Thanh tiếp tục dùng tay phải nhặt một cục vữa bê tông ở dưới đất rồi đập vào đỉnh đầu của anh K.

Thấy vậy, chị Vân chạy vào đứng ở vị trí giữa Thanh và anh K. để can ngăn, chị Vân đưa chìa khóa xe máy BKS: 92H1-230.57 của mình cho Thanh đi về nhà chị Vân. Anh K. đi về nhà thì được anh Phan Thanh D. chở đến Bệnh viện Thăng Hoa khâu vết thương rồi chở về nhà điều trị ngoại trú.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh K. bị đau đầu, nôn mửa nên được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Qua kết luận giám định, bệnh nhân K. liệt tứ chi, mở mắt tự nhiên, gọi hỏi không trả lời, cấu véo đáp ứng chậm, đại tiểu tiện không tự chủ, đang được cho ăn uống qua sonde. Bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng. Tiên lượng bệnh rất nặng, xấu. Tỷ lệ thương tích 95%.

Tại HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Duy Thanh 15 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, TAND tỉnh cũng yêu cầu bị cáo Thanh phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho người bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang