Hồ sơ vụ án:

Tội ác của gã nghiện mắc căn bệnh thế kỷ

Chủ Nhật, 15/11/2020 11:01  | Huy Văn

|

(CATP) Quen nhau rồi kết thân trong thời gian thụ án, sau khi ra tù, 2 con nghiện lên kế hoạch cướp tài sản của sinh viên để lấy tiền tiêu xài, hút hít ma túy. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng thực hiện trót lọt 18 vụ, trong đó có vụ sát hại dã man một sinh viên để cướp laptop.

"NGƯU TẦM NGƯU, MÃ TẦM MÃ"

Đang học lớp 4, Nguyễn Anh Kiệt (SN 1988, ngụ Q12) nghỉ ngang, lêu lổng, cặp kè với bạn xấu, tập hút hít rồi nghiện ngập. Năm 2007, Kiệt bị Tòa án nhân dân (TAND) Q12 kết án 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Chấp hành xong bản án, Kiệt trở về địa phương vào cuối năm 2009, thay vì tu tỉnh làm ăn thì lại lao vào con đường đen tối.

Trần Trung Dương (SN 1985, ngụ Nam Định) cũng là con nghiện, từng bị đưa đi trường giáo dưỡng về hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản. Năm 2007, Dương bị kết án về tội cướp tài sản. Do bị bệnh nặng, y được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, cho về địa phương vào tháng 10-2009.

Trong thời gian thụ án, Kiệt và Dương quen nhau rồi kết thân vì đều nghiện ngập và nhiễm HIV/AIDS. "Ngựa quen đường cũ”, sau khi được tự do, cả hai gặp nhau, nhanh chóng kết thành "một đôi". Hai đối tượng bàn bạc, lên kế hoạch cướp tài sản của sinh viên các trường đại học tại Q12 và Q.Thủ Đức để có tiền mua "cái chết trắng".

Nguyễn Anh Kiệt không đứng vững sau khi nghe tòa tuyên án

Khoảng 11 giờ 30 ngày 18-5-2011, Kiệt - Dương đứng trước cổng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, thấy sinh viên Phạm Văn Lý đeo ba lô đựng laptop đang đi bộ trên đường Võ Văn Ngân về nhà trọ. Dương lái xe máy chở Kiệt bám theo. Bắt kịp anh Lý, Kiệt nhảy xuống xe, hỏi: "Mày là thằng Tài phải không? Có 3 thằng vừa chém đứa em tao, nếu đúng là mày đừng trách tao!".

Quá bất ngờ, anh Lý rất hoảng sợ, nhưng kịp trấn tĩnh, trả lời mình không phải là Tài. Viện cớ nghi anh Lý mang theo "hàng nóng" trong ba lô, Kiệt yêu cầu kiểm tra, thực chất để xem có đựng laptop hay không. Nghĩ mình không làm gì sai và cũng không có "hàng nóng", anh Lý đưa ba lô cho Kiệt xem.

Thấy trong ba lô có chiếc laptop, Kiệt tiếp tục "diễn". Y móc điện thoại ra, bấm số gọi, rồi oang oang: "Tao đã gặp thằng Tài rồi, thấy nó hiền lắm, thôi để tao đưa nó về mày xem mặt đúng không?". Kiệt ép anh Lý lên xe để Dương chở đi, còn y ngồi phía sau khống chế.

Xe chạy ra QL1A về ngã tư An Sương, trên đường đi, anh Lý điếng hồn khi phát hiện Dương lận dao sau lưng, nhưng không dám kêu cứu. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, 2 đối tượng chở anh Lý đến khu vực Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) thì phát hiện lực lượng Công an huyện này đang kiểm tra trên đường. Dương rồ ga bỏ chạy, nhưng không thể thoát. Cả hai bị bắt ngay sau đó.

18 VỤ CƯỚP VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Quá trình điều tra, Dương và Kiệt khai nhận: Từ ngày 4-4-2011 đến lúc bị bắt, chúng gây ra 18 vụ cướp tài sản khác, với cùng "kịch bản" như vụ cướp đối với anh Lý. Khi đưa nạn nhân đến nơi vắng vẻ, chúng uy hiếp, cướp tài sản (laptop, ĐTDĐ, ví tiền, xe...). Nếu ai chống cự, chúng sẽ "xử" bằng dao rồi tẩu thoát. Hai đối tượng này đều nhiễm căn bệnh thế kỷ, nghĩ rằng "không còn gì để mất" nên rất manh động, liều lĩnh. Ngày 2-5-2011, chúng đã sát hại một sinh viên hết sức dã man.

Chiều 2-5-2011, Dương lái xe chở Kiệt đến Q.Thủ Đức để "ăn hàng" thì gặp anh Tôn Vinh Thái (sinh viên năm 2 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM) đang đứng đón xe buýt. Thấy anh Thái đeo túi xách, đoán đựng laptop nên chúng "diễn" đúng kịch bản cũ, khống chế nạn nhân lên xe, chở đến Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A. Kiệt cầm dao bấm, buộc anh Thái đưa điện thoại và laptop. Hai tên cướp định lên xe tẩu thoát thì anh Thái kéo lại. Kiệt nhảy xuống xe, đâm trúng vai nạn nhân. Anh Thái chống trả quyết liệt, bị các đối tượng đâm nhiều nhát tử vong.

Bị cáo Nguyễn Anh Kiệt tại tòa

Người mẹ của nam sinh viên xấu số kể: Gia đình nghèo, sống bằng nghề nông, cha mẹ làm lụng quanh năm mới có đủ tiền cho anh Thái ăn học. Riêng chiếc laptop, cha mẹ anh ky cóp rất lâu mới sắm được cho con học hành. Có lẽ vì thế mà anh Thái chống cự quyết liệt để giữ món quà quý giá của cha mẹ và là tài sản lớn nhất của anh. Được biết, chỉ còn hơn 15 ngày nữa là anh lên đường sang Đức du học nhờ được cấp học bổng.

Sau 5 ngày sát hại anh Thái, Kiệt và Dương tiếp tục ra tay, suýt lấy mạng một sinh viên khác. Trưa 7-5-2011, 2 đối tượng khống chế anh Nguyễn Văn Thi đang đứng đón xe buýt ở ngã tư Thủ Đức, cướp laptop và 1,2 triệu đồng. Nạn nhân kháng cự thì bị chúng rút dao đâm vào lưng và đầu, nhưng thoát chết.

Với 18 vụ, Kiệt và Dương cướp được: 16 laptop, 7 ĐTDĐ, 1 xe đạp, 1 máy chụp hình, 1 nhẫn vàng và tiền mặt, tổng trị giá gần 110 triệu đồng. Chúng đem tài sản cướp được bán cho Mạc Duy (SN 1982, ngụ Hải Dương), lấy tiền hút hít ma túy và tiêu xài.

Quá trình hoàn tất hồ sơ đưa vụ án ra xét xử thì Dương chết vì bệnh AIDS, nên tòa ra quyết định đình chỉ xét xử đối với gã. Còn Kiệt được TAND TPHCM đưa ra xét xử lưu động ngày 25-5-2012. Tại tòa, Kiệt thừa nhận hành vi tội ác. Hội đồng xét xử tuyên phạt Kiệt án tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội cướp giật tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Còn Duy bị xử phạt 18 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bình luận (0)

Lên đầu trang