TPHCM: Công an giăng lưới bắt gọn băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Thứ Tư, 18/09/2024 05:54  | Thanh Huyền

|

(CAO) Ngày 17/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp trên địa bàn, trong đó hầu hết các đối tượng đều mang tiền án. Có những đêm bọn chúng liên tiếp thực hiện nhiều phi vụ trộm cắp xe máy. 

Từ manh mối ban đầu rất mong manh, nhưng bằng tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm và sự kiên trì và sắc bén về nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 1 và CAP.Đa Kao, Phạm Ngũ Lão đã nhanh chóng lần tìm ra manh mối, bắt gọn những đối tượng trong băng “đá xế”, buộc bọn chúng phải đền tội trước pháp luật.

Những cú “ăn đêm”

Tối 06/8/2024, anh Mai Thanh Phong (SN 2002, sinh sống tại Q.Tân Bình) điều khiển xe Honda Vision màu đỏ, BS: 68P1 – 345.24 đến để tại trước cửa hàng Family Mart, số 125 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, không người trông coi rồi vào trong. Đến rạng sáng ngày hôm sau, anh Phong ra lấy xe thì chưng hửng khi thấy phương tiện đã bị kẻ gian đánh cắp từ khi nào không biết nên đã đến CAP.Đa Kao trình báo.

Camera ghi lại cảnh Thắng chở Cương đi trộm xe máy trước số 187 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q1.
Tiếp nhận tin báo, CAP. Đa Kao kết hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 1 (CAQ1) khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét, thu thập các tài liệu chứng cứ. Sự việc mất xe diễn ra lúc nửa đêm về sáng, vắng người qua lại nên việc thu thập các tài liệu chứng cứ gặp nhiều khó khăn… Nhưng với quyết tâm cao, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ1 vẫn kiên trì rà từng manh mối, trong đó tập trung vào những đối tượng hình sự cộm cán sinh sống tại địa phương và một số địa bàn lân cận.

Giữa lúc các chiến sĩ CSHS đang tích cực truy xét thì CAP.Phạm Ngũ Lão nhận được tin trình báo về một vụ mất trộm xe máy khác xảy ra trên địa bàn. Theo nội dung trình báo: Khoảng 19 giờ ngày 28/8/2024, chị Phạm Ái My (SN 2004, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy Honda Future FI màu xanh đen, BS: 49K1-943.87 đến cửa hàng Tous les Jours, số 187 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1 gửi xe cho nhân viên bảo vệ tên Nguyễn Xuân Trường (SN 1977, trú Quận 4) trông giữ, không nhận thẻ xe rồi vào bên trong cửa hàng làm việc. Khoảng 07 giờ ngày 29/8/2024, sau khi hết giờ làm việc, chị My ra lấy xe về thì hoảng hồn không thấy phương tiện đâu. Biết xe đã bị kẻ gian lấy cắp, chị My vội đến CAP.Phạm Ngũ Lão trình báo sự việc…

Giăng lưới bắt tên trộm mang 4 tiền án

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét, khoanh vùng đối tượng, đến đầu tháng 9/2024, các chiến sĩ CSHS CAQ1 xác định được một trong những đối tượng trực tiếp tham gia vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn Quận 1 là Mai Quốc Tiến (SN 1991, nơi ở TP.Thủ Đức). Lật lại hồ sơ về đối tượng này được biết Tiến có tới 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản!

Tiến là đối tượng rất lưu manh và lọc lõi, hay tin đang bị CSHS truy lùng, hắn bỏ trốn về TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Ngay lập tức một mũi trinh sát Đội CSHS CAQ1 nhằm thẳng hướng Đồng Nai. Hai ngày đêm liên tục mai phục ở khu vực nhà đối tượng trốn về lưu trú nhưng không thấy bóng dáng Tiến đâu. Đến ngày 04/9/2024 trinh sát bất ngờ phát hiện Tiến đang đi bộ trên đường gần khu vực nhà người thân liền lập tức ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tiến khai thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Tiến quen biết với đối tượng tên Thắng. Do cần tiền tiêu xài, khoảng 23 giờ ngày 06/8/2024, Thắng điện thoại rủ Tiến đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Cũng đang cùng cảnh túng quẫn nên Tiến liền thuận theo.

Đối tượng Mai Quốc Tiến

Thực hiện ý định trên, Thắng mặc áo khoác màu vàng của hãng xe ôm công nghệ, điều khiển xe Honda Vision màu đỏ, BS: 59U1 – 988.09 đến đón Tiến. Gặp nhau, Thắng đưa cho Tiến 01 túi nhỏ bên trong đựng bộ đoản– dụng cụ bẻ khóa xe máy để hành nghề. Sau đó, Thắng điều khiển xe máy chở Tiến lòng vòng qua nhiều tuyến đường.

Phương tiện Tiến và Thắng dùng để đi gây án

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 07/8/2024, Thắng phát hiện xe Honda Vision BS: 68P1 – 345.24 (của anh Mai Thanh Phong) đang dựng trước cửa hàng tiện lợi Family Mart, số 125 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1 không người trông coi lập tức vòng xe lại. Tiến xuống xe, dùng đoản bẻ khóa trộm xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đến đường Điện Biên Phủ, Tiến và Thắng đổi xe cho nhau. Sau đó Thắng điều khiển xe máy vừa trộm được vào gửi tại bãi xe Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Quận 10) rồi cả 2 tiếp tục chở nhau bằng xe máy 59U1 – 988.09 đi tìm tài sản sơ hở trộm cắp nhưng không lấy được gì thêm.

Đến khoảng 04 giờ 30 ngày 07/8/2024, Thắng chở Tiến về Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thắng vào lấy xe máy vừa trộm được đem bán cho thanh niên ngoài xã hội với giá 4 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Thắng điều khiển xe đến khu vực ngã tư Đức Lập, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An giao xe và nhận tiền. Số tiền này, Thắng ngắt lại 500.000 đồng tiền công đi bán xe, phần còn lại chia cho Tiến 1.750.000 đồng!

Cặp đôi bất hảo gây án hàng loạt

Từ lời khai của Tiến cùng với các tài liệu trinh sát cũng như xâu chuối các tình tiết thu thập được, các chiến sĩ CSHS CAQ1 tiếp tục tập trung lực lượng nhanh chóng làm rõ Thắng là ai và đối tượng này hiện đang làm gì, ở đâu? Qua truy dấu, ngày 10/9/2024 lực lượng trinh sát phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác định, triệu tập Trần Tiến Thắng (SN 1978; ngụ Quận 3) và Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1986, quê Long An) về trụ sở làm rõ.

Đối tượng Trần Tiến Thắng
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Cương

Làm việc với cơ quan công an, Thắng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 7/8/2024 Thằng cùng Tiến thực hiện trót lọt vụ trộm xe máy trước cửa hàng Family Mart, số 125 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1. Đến ngày 28/8/2024, Thắng tiếp tục rủ Tiến cùng đi trộm cắp tài sản nhưng Thắng không liên lạc được với Tiến nên rủ Nguyễn Thị Kim Cương (đang sống chung với Thắng như vợ chồng tại phòng trọ ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cùng tham gia. Sau đó, Thắng điều khiển xe Honda Vision BS: 62S1-312.19 chở Kim Cương từ Long An lên TP.Hồ Chí Minh đi “tìm mồi”.

Khi đến khu vực gần nhà số 83 đường 59, P14, Q.Gò Vấp, Thắng phát hiện tại đây có 01 xe máy Honda Future BS: 63B4-797.45 (không người trông coi) nên lập tức dừng lại, đi bộ đến tiếp cận, dùng bộ đoản mang theo bẻ, phá khóa và trộm xe máy BS: 63B4-797.45 chạy thoát. Nguyễn Thị Kim Cương điều khiển xe máy chạy theo sau.

Bộ đoản các đối tượng dùng làm công cụ phá khóa trộm xe máy

Khi đến bãi xe Bệnh viện Nhi đồng 1, Thắng vào gửi xe trộm cắp được rồi tiếp tục cùng Kim Cương đi “ăn đêm”. Đến khoảng 02 giở 35 phút ngày 29/8/2024, khi đến gần nhà số 187 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thắng thấy xe máy Honda Future, BS: 49K1-943.87 (của chị Phạm Ái My) không người trông coi liền chở Nguyễn Thị Kim Cương lại gần. Tại đây Thắng đi bộ tới tiếp cận dùng đoản bẻ khóa trộm xe chạy thoát. Sau đó cả 2 điều khiển xe máy đến bãi xe Bệnh viện Nhi đồng 1, gửi xe Honda Vision BS: 62S1-312.19 rồi lấy xe máy trộm cắp được trước đó, mỗi người một xe chạy về Long An bán cho đối tượng chưa rõ lai lịch chiếc xe máy trộm được ở P14, Q.Gò Vấp lấy 13,5 triệu đồng. Chiếc xe của chị Ái My, Thắng khai bán được 8 triệu đồng...

Ngoài những phi vụ trên, qua đấu tranh, Thắng còn khai nhận trước đó ít ngày anh ta cùng Kim Cương gây ra 02 vụ trộm xe máy khác ở địa bàn Quận 3 và Q.Gò Vấp… Được biết Thắng từng có 01 tiền án về tội giết người…

Sau khi củng cố hồ sơ, giữa tháng 9/2024, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can: Mai Quốc Tiến, Trần Tiến Thắng và Nguyễn Thị Kim Cương để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang