Triệt phá ‘bóng ma’ cướp đêm trên cầu Phú Mỹ

Thứ Ba, 05/04/2016 04:55  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Băng nhóm chuyên nhắm vào trấn cướp các đôi tình nhân tâm sự trên cầu Phú Mỹ vào đêm khuya. 12 đối tượng bị bắt giữ, điều đáng nói, trong số những kẻ manh động nhất, có người vốn là học sinh giỏi. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó cùng lối sống buông thả đã đưa đẩy họ bước vào con đường đen tối.

Đâm dao vào đùi

Chiều ngày 4-4, cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM thông tin, đã bắt giữ được 12 đối tượng trong băng cướp thực hiện hàng loạt vụ trên nhiều quận. Cụ thể, quận 2: 3 vụ, quận 7: 1 vụ, quận 8: 7 vụ. Tuy nhiên, theo điều tra viên, đó chỉ là lời khai ban đầu của bọn chúng, thực tế con số vụ cướp có thể nhiều hơn. Bởi một số vụ nạn nhân không tìm đến cơ quan chức năng trình báo.

12 tên cướp tuổi đời còn rất trẻ

Vào đầu tháng 6-2015, công an quận 2 liên tục nhận được tin báo xảy ra các vụ trấn cướp trên cầu Phú Mỹ. Đêm 2/6/2015, anh Đỗ Thanh Mỹ (quê Tiền Giang) dùng xe máy Exciter chở bạn gái là chị Nguyễn Ngọc Tươi (quê Bạc Liêu) lên cầu Phú Mỹ chơi. Anh Mỹ chạy xe ngược lên phần đường dành cho người đi bộ, rồi tắt máy. Đôi tình nhân ngồi trên xe ... ngắm trăng, chuyện trò.

Khoảng 11 giờ tối, ba thanh niên hùng hổ xông đến, chúng dùng dao khống chế anh Mỹ, lục túi quần anh lấy 920.000 đồng. Anh Mỹ vùng dậy định chống cự thì bị một tên dùng dao đâm sâu vào đùi và đẩy ngã nạn nhân xuống đường. Khi hai nạn nhân tri hô “cướp, cướp” thì bọn chúng đã cao chạy xa bay. Vì đêm khuya vắng người qua lại nên đôi tình nhân không được ai giúp đỡ.

Tối ngày 1/7/2015, anh Lương Đình Thanh đi xe máy chở theo bạn gái Lưu Thị Như lên cầu Phú Mỹ dạo chơi. Anh Thanh dựng xe bằng chống giữa rồi cả hai cùng thư thái ngắm cảnh sông nước. Nói chuyện được 10 phút thì bốn thanh niên đi trên hai xe máy xuất hiện. Tưởng cũng là người đi chơi khuya, hai người vẫn nắm tay nhau chuyện trò thân mật. Bất ngờ một tên nhảy vào kề dao khống chế. Chúng giật phăng 2 chiếc điện thoại cùng hai triệu đồng tiền mặt nạn nhân mang theo. Ra tay nhanh gọn chỉ trong vài phút, cả bốn bóng người lao xe vun vút về phía quận 7. Nạn nhân chỉ biết... ú ớ nhìn theo.

Từ nhiều thông tin các vụ án khác nhau, cơ quan CSĐT nhận định, đây là một băng cướp hoạt động có tổ chức, sử dụng hung khí nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh. Ngày 10/3/2016, công an quận 2 thành lập chuyên án mang bí số “316C” để đấu tranh triệt phá.

Những “bóng ma” ham chơi, đua đòi

Vì hầu hết các vụ việc, bị hại không nhận diện được biển số xe hay lai lịch của chúng, nên cơ quan điều tra khó khăn kiếm tìm manh mối. Trong lúc trinh sát đang “phơi gió nằm sương”, căng mình phục kích, truy xét nhiều đối tượng tình nghi thì án cướp lại xảy ra.

Vào tối ngày 28/3/2016, anh Nguyễn Thanh Trang chở bạn gái là Đinh Thị Mỹ Hiệp đang ngồi hóng gió trên hành lang cầu, dựng bên cạnh chiếc xe máy hiệu Exciter. Sau tiếng nẹt pô gió rít chói tai thì bốn thanh niên đã lừng lững xuất hiện trước mặt hai người. Dao kề cổ sắc lẹm, chúng mau chóng lấy đi điện thoại, tiền và xe máy.

Xe máy bọn chúng dùng đi trấn cướp

Nhưng cũng từ vụ cướp này, chân dung “bóng ma” trên cầu dần hé lộ. Qua công tác lấy lời khai, ghi nhận đặc điểm đối tượng, hướng tẩu thoát, công an quận 2 triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén. Nổi bật lên hai đối tượng tình nghi là anh em ruột Vũ Phi Long (SN 1998), Vũ Phi Đạt (SN 1999, cùng ngụ đường Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6, TP.HCM).

Công an quận 2 liền phối hợp với Đội 3 (PC45 – Công an TP.HCM) ập vào tiệm bida trên đường A4 (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) bắt giữ hàng loạt đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sang (SN 1998), Huỳnh Lê Thái Ngọc (SN 2000), Trang Hoàng Duy (SN 2000), Đoàn Quốc Việt (SN 1999), Thiềm Vũ Điều (SN 2000), Phan Thanh Trọng (SN 1999), Kích Nhật Hoài Nam (SN 1998), Trang Hoàng Long (SN 1993), Nguyễn Huỳnh Hải (SN 1991). Trong số này, đối tượng Sang được xác định là cầm đầu băng nhóm và lên kế hoạch trấn cướp cho đồng bọn.

Theo đó, bọn chúng sẽ đi trên xe máy, hai tên ngồi sau thủ sẵn dao trong áo gió. Chúng đi lòng vòng khắp các tuyến đường huyện Bình Chánh sang đường Nguyễn Văn Linh, qua quận 7 rồi sang hướng quận 2. Khi cướp xong thì quay ngược lại hướng quận 7. Hai con dao dài bằng kim loại tự chế bị công an thu giữ. Phối hợp truy xét, công an quận 7 bắt tiếp hai đối tượng khác có liên quan.

Qua quá trình đấu tranh, cơ quan CSĐT Công an quận 2 nhận thấy, các đối tượng tuổi đời còn trẻ, do ham chơi đua đòi nên sa chân vào con đường tội lỗi. Một phần do thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, hầu hết các đối tượng đều xuất thân nghèo khó, sớm bỏ học. Hai anh em ruột là Phi Long và Phi Đạt mỗi lần đi cướp về đều đem tiền cho hai đứa em nhỏ và người mẹ ốm yếu. Phi Long từng là học sinh giỏi của một trường tại huyện Bình Chánh nhưng do ham chơi, bị kỷ luật đuổi học. Các đối tượng đều không nghiện ma túy.

Chuyên án thành công đã mang lại bình yên cho những tuyến đường, những cây cầu vốn được xem là biểu tượng phát triển công nghiệp và cảnh đẹp của thành phố.

Bình luận (1)

Chuyên án này công an quận 2 được thành phố khen thưởng. Cảm ơn các anh. Tôi cũng là người dân sống cận cầu Phú Mỹ.

Hoa Lan - Thứ Ba, 05/04/2016, 09:14 Trả lời | Thích
Lên đầu trang