Truy đuổi kẻ gian lấy trộm cả... ghế nhựa

Thứ Sáu, 15/07/2016 05:42

|

(CAO) Hai tên đi xe máy rảo quanh khắp các tuyến đường để tìm nơi trộm cắp, cướp giật tuy nhiên chúng không biết phía sau đã có “hiệp sĩ” âm thầm theo dõi.

Khoảng 14 giờ chiều 14-7, nhóm “hiệp sĩ” đường phố gồm: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Nhĩa, Lê Văn Tuyên lưu thông trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.

Theo các “hiệp sĩ” thì đây là thời điểm xe cộ trên đường qua lại ít, bọn cướp giật thường ra tay hành động và mau chóng tẩu thoát được. Trong lúc lưu thông thì nhóm “hiệp sĩ” thấy hai đối tượng đi xe máy hiệu Dream không biển số có dấu hiệu bất thường.

Cả hai tên đều nhìn trước ngó sau rà soát, tìm kiếm người để cướp giật. Đến trước số nhà 6, đường Nguyễn Sơn bất ngờ tên ngồi sau nhảy xuống xe, lao vào nhà dân lấy cắp 8 chiếc ghế nhựa. Sau đó cả hai phóng xe chạy trốn.

Đối tượng Trường lúc bị "hiệp sĩ" khống chế 

Ngay lập tức, nhóm “hiệp sĩ” tăng ga truy đuổi. Chúng nhấn ga cho xe chạy tốc độ cao, những lúc nhóm “hiệp sĩ” gần bám sát thì chúng lại lạng lách, đánh võng quyết liệt để ngăn xe “hiệp sĩ” chặn đầu.

Sau những phút truy đuổi quyết liệt, “hiệp sĩ” ép xe được, khống chế tên ngồi sau. Riêng tên lái xe máy đã bỏ lại tang vật và đồ nghề chạy trốn.

Nhóm “hiệp sĩ” đã dẫn giải đối tượng về trụ sở công an phường Phú Thọ Hòa. Tại đây, đối tượng khai tên Quách Nhựt Trường (SN 1984, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Người xăm trổ đầy mình, Trường và đồng bọn ý định tìm kiếm người đi đường sơ hở để ra tay cướp thì thấy ghế nhựa của nhà dân dễ lấy hơn, nên tiện tay “cuỗm” bán kiếm tiền xài.

Vụ việc được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang