Vụ cô gái bị sát hại trên đường: Hậu quả đau lòng sau mối tình 4 năm

Thứ Sáu, 26/07/2019 09:31

|

(CATP) Công an huyện Bình Chánh vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Kim Thanh Bình (SN 1994, quê Trà Vinh, tạm trú P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi “giết người”.

Chỉ vì bị người yêu hủy bỏ hôn ước, nhiều lần tìm cách níu kéo nhưng không được, trong cơn tức giận, Bình đã nhẫn tâm đoạt mạng bạn gái rồi tự tử nhưng bất thành.

ÁN MẠNG TRÊN ĐƯỜNG DẪN CAO TỐC

Rạng sáng 25-7, hòa trong dòng người xe lưu thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, một cô gái trẻ dáng nhỏ nhắn chạy xe máy tay ga hiệu Honda Vision màu trắng cũng thong thả chạy xe sát lề. Vừa đi được vài trăm mét, bất ngờ cô gái trẻ bị nam thanh niên điều khiển xe máy Wave màu đỏ vượt lên, ép đầu xe chặn cô gái lại rồi nói chuyện lớn tiếng.

Sau vài phút cự cãi, cô gái lách xe ra tiếp tục lưu thông. Nhưng chạy được khoảng 100 mét thì nam thanh niên đuổi kịp. Chẳng nói lời nào, gã rút dao đâm nhiều nhát vào cô gái. Chỉ thét lên cầu cứu được vài tiếng, nạn nhân ngã gục xuống đường. Diễn biến sự việc quá nhanh khiến chẳng ai kịp can thiệp. Khi hung thủ phóng xe khỏi hiện trường, người đi đường chạy lại kiểm tra thì phát hiện cô gái đã tử vong...

Nạn nhân bị sát hại trên đường
Người hiếu kỳ tụ tập xem công an làm việc

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM lập tức có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1996, ngụ Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Nạn nhân tử vong bởi nhiều nhát đâm chí mạng trên khắp cơ thể. Nhận định bước đầu, cơ quan điều tra tập trung vào hai nguyên nhân là chị Thoa bị cướp đâm hoặc bị giết vì mâu thuẫn...

Làm việc với người thân của Thoa, được biết chị đang làm công nhân cho một công ty ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Sáng cùng ngày, chị dậy sớm chạy xe máy đi làm thì xảy ra vụ việc. Thời gian gần đây, chị Thoa không có mâu thuẫn với ai tại công ty cũng như ngoài xã hội. Ngoại trừ việc trước đây, chị có quen biết và đặt quan hệ tình cảm với nam thanh niên tên Bình, quê tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, dạo gần đây, Bình rất ít khi tới nhà. Gia đình nghĩ rằng chị Thoa cảm thấy không hợp nên đã chia tay... Nhận định nhiều khả năng đối tượng Bình là nghi can chính trong vụ án, lực lượng trinh sát triển khai thành nhiều tổ tiến hành truy tìm.

Đến trưa cùng ngày, Công an xã Hưng Long, huyện Bình Chánh cấp báo cho Công an huyện là có đối tượng Kim Thanh Bình (SN 1994, quê Trà Vinh, hiện tạm trú P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) tới đầu thú và khai là đã sát hại chị Nguyễn Thị Kim Thoa trên đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ngay lập tức, tổ trinh sát Công an huyện Bình Chánh có mặt đưa đối tượng Bình về trụ sở làm rõ.

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an phân luồng giao thông tránh ùn tắc đoạn hiện trường vụ án

KHI TÌNH YÊU THÀNH... TÌNH HẬN

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận đã sát hại chị Thoa. Theo đó, Bình làm công nhân may, ở trọ tại Q.Bình Tân. Cách đây khoảng 4 năm, Bình quen biết Thoa thông qua mạng xã hội. Sau nhiều lần hẹn gặp mặt ăn uống, cà phê, trò chuyện cùng nhau, cả hai cảm thấy hợp tính cách nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Tiếp đó, Bình tới nhà chị Thoa để ra mắt và Thoa cũng từng về thăm nhà Bình.

Được sự đồng thuận của hai bên gia đình, Bình và Thoa hoạch định chuyện trăm năm. Đôi nam nữ dự tính vào ngày 1-9-2019 sẽ tổ chức hôn lễ. Mối lương duyên ấy những tưởng sẽ đơm hoa kết trái, nào ngờ từ tháng 6-2019 trở lại đây, giữa Bình và người yêu phát sinh nhiều bất đồng, cự cãi không thể hàn gắn. Sau đó gia đình nhà chị Thoa hủy hôn và Thoa cũng không muốn gặp mặt Bình.

Kim Thanh Bình lúc mới ra đầu thú
Đưa đối tượng ra xe về nơi giam giữ

Để níu kéo tình cảm cùng hôn lễ của mình, Bình nhiều lần tìm tới nhà gặp Thoa để nói chuyện, nhưng chị này vẫn không chấp nhận. Cho rằng người yêu giờ đã có bạn trai mới nên muốn dứt tình với mình, Bình nảy sinh kế hoạch sát hại người trong mộng. Sau đó, Bình chuẩn bị một con dao nhọn bỏ vào cốp xe. Do biết chị Thoa làm ở công ty bên xã An Phú Tây và thường đi qua đoạn dẫn vào cao tốc, nên Bình đứng đợi.

Khoảng 6 giờ 30 sáng 25-7, phát hiện chị Thoa chạy xe máy vào đường dẫn cao tốc, Bình lập tức nổ máy xe đuổi theo chặn đầu. Sau một hồi nói chuyện xin nối lại tình xưa mà người yêu vẫn cương quyết hủy hôn, Bình lớn tiếng chửi bới rồi rút dao đâm nhiều nhát hạ sát người tình.

Sau khi gây án, Bình điều khiển xe máy tẩu thoát về xã Hưng Long, huyện Bình Chánh rồi nhảy xuống kênh T2 ở ấp 6, xã Hưng Long với ý định tự tử nhưng không chết. Hối hận về hành vi mình vừa gây ra, Bình chạy xe máy tới Công an xã Hưng Long tự thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên. Hiện Công an Q.Bình Tân và Phòng CSHS Công an TPHCM đang khẩn trương làm rõ vụ án.

Hủy đám cưới, cô gái bị bạn trai đâm chết trên đường ở Sài Gòn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang