Chợ lan rừng độc đáo ngay giữa trung tâm thành phố Biên Hòa

Thứ Tư, 03/02/2016 08:04  | Trí Trường

|

(CAO) Dân chơi lan đến “chợ” lùng sục, ngắm nghía và tìm mua giò lan, nhánh lan rừng có những cái tên gọi rất “lạ” và “độc” như: Lan tổ yến, lan hoàng thảo, lan móng rùa, lan kiến cò, lan đuôi phượng...

Đến hẹn lại lên, từ ngày 23 tháng chạp âm lịch kéo dài đến 29, 30 tết thì “chợ lan rừng” lại tụ họp rất nhộn nhịp tại góc vỉa hè đối diện công viên đài kỷ niệm trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Hầu hết nguồn lan ở đây được người bán mang đến từ các huyện miền núi của tình Đồng Nai như: Tân Phú, Định Quán và kể cả các huyện biên giới xa xôi của tỉnh Bình Phước như: Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp...

“Chợ” lan nhóm họp từ rất sớm, tầm 6 giờ sáng là lan đổ về Thành phố Biên Hòa
Những nhánh lan rừng được bày biện ra nền đất vỉa hè
Người đi đường tấp xe vào lựa chọn cho mình nhánh lan đẹp
Một nhánh lan rừng chỉ có giá vài chục ngàn đồng
Riêng lan rừng cột thành bó, giá bán từ 100.000 đến 180.000 đồng
Còn giò lan (tùy loại) giá dao động cũng chỉ từ 200.000 đến 300.000 đồng
Chị Nguyễn Thị Vân cho biết những giò lan rừng này có đủ loại, đủ tên khác nhau được chị chở từ huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) về Biên Hòa
Dân sành chơi lan tò mò và thích thú vì lần đầu tiên diện kiến nhiều “gương mặt” nàng lan rừng lạ và rất đẹp
“Nàng tiên” Ngọc Điểm dịu dàng, e ấp, khoe hương sắc ngay giữa lòng phố thị
Những chuyến xe chở hoa lan của người dân từ miền xa liên tục đổ về thánh phố vào những ngày cận tết

Bình luận (0)

Lên đầu trang