Mảnh đời bất hạnh:

Gia cảnh khó khăn, nữ sinh Vĩnh Long chọn học cao đẳng để tiết kiệm tiền giúp bố

Thứ Hai, 14/08/2017 10:47

|

(CAO) “Cháu sẽ chọn Trường cao đẳng Cần Thơ để học vì sẽ ít tốn kém hơn so với đại học rất nhiều, làm vậy sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình, nhất là cha cháu đã vất vả ngày đêm với những cuốc xe ôm để lo chuyện áo cơm…”

Đó là tâm sự xót lòng của cô bé tân sinh viên mồ côi Lê Huỳnh Trúc Mai (SN 1999, ngụ số nhà 30/1 ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Trúc Mai cho biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 – 2017 vừa qua, em đăng kí khối C và và đậu vào trường Đại học Cửu Long với 22,5 điểm, ngoài ra Trường cao đẳng Cần Thơ cũng xét học bạ và gửi cho em giấy báo trúng tuyển vào trường với cùng một ngành Quản trị du lịch & lữ hành, như vậy cả hai trường Đại học và cao đẳng, Trúc Mai đều có nguyện vọng vào một ngành học, đó là ngành “Quản trị du lịch- lữ hành”, vì em mong muốn sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch để sau này có dịp quảng bá với du khách về quê hương sông nước hiền hòa, đặc biệt là xứ sở Vĩnh Long với nhiều vườn trái cây trĩu quả, xum xuê…

Chia sẻ về việc học tập của mình, Trúc Mai nghẹn ngào nói: “Nhiều lúc cháu muốn bỏ học để xin đi làm công nhân kiếm tiền để tiếp cha lo liệu chuyện gia đình nhưng nghĩ lại làm thế sẽ bỏ lỡ tương lai, rồi được cha, người thân và bạn bè động viên, khuyên bảo cháu lại có thêm động lực tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ…”

Chiếc giường ngủ cũng là góc học tập của Mai

"Chưa biết sắp tới sẽ thế nào, nhưng nếu có điều kiện cháu sẽ chọn trường cao đẳng để học, vì làm vậy cháu sẽ có thể tiết kiệm hơn rất nhiều, mặt khác cháu sẽ tìm việc để làm thêm ngoài giờ học để có thể giảm bớt gánh nặng cho cha cháu phải ngày đêm vất vả chạy xe ôm để lo cho cháu cùng gia đình, mẹ cháu bỏ đi từ khi cháu còn rất nhỏ, không lo được gì cho cháu nhưng cũng may là cháu còn có cha, cô và ông nội để thương yêu, chăm sóc, về điều này cháu vẫn cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều bạn khác” - Mai chia sẻ với chúng tôi.

Theo bà Huỳnh Thị Lợt- Cán bộ hội phụ nữ của xã Đông Thành, phụ trách ấp Đông Hưng 1 cho hay, cháu Trúc Mai có hoàn cảnh hết sức bi đát, do mẹ cháu đã bỏ đi từ cách nay hơn 10 năm qua, từ lúc cháu còn rất nhỏ, hàng ngày cha cháu là anh Huỳnh Kim Nhiều (SN 1978) phải vất vưởng với công việc chạy xe ôm để lo cho cháu ăn học, do chưa có nhà ở nên từ trước tới nay phải tá túc nhờ nhà người cô ruột của cháu cùng với ông nội già yếu năm nay đã 82 tuổi.

Đã vậy, cách nay hơn một năm, trong một lần chạy xe, anh không may bị một tai nạn giao thông, hậu quả đã khiến anh bị gãy chân, phải nằm viện mấy tháng trời để điều trị, khi sức khỏe đã dần hồi phục anh Nhiều lại tiếp tục với công việc đưa đón khách của mình để kiếm tiền nuôi đứa con thơ cùng với cha già.

Suốt nhiều năm liền em đều đạt học sinh giỏi toàn diện

Theo bệnh án của Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ thì cô ruột cháu Trúc Mai là chị Lê Ngọc Giàu (SN 1968) được chẩn đoán là U vùng đồi vệ nữ- Nan vùng bẹn (bướu), ngoài ra chị Giàu còn bị bứơu cổ đã mổ và điều trị từ năm 2011 đến nay, cổ chị giờ không nói được nhiều, phải đi tái khám thường xuyên, tất cả mọi chi tiêu trong gia đình và việc học của cháu Trúc Mai đều dựa vào số tiền chạy xe ôm của người em trai của chị và là cha ruột của cô bé Trúc Mai

Thời gian trước, vào những ngày nắng, người dân địa phương vẫn còn thấy cụ ông Lê Thanh Nhàn (SN 1935, ông nội Trúc Mai) chạy xe đi bán tàu hũ chiên, giờ thì thời tiết thất thường, do nhiều căn bệnh về xương khớp, cao huyết áp hoành hành nên ông cụ đành nghỉ ở nhà chạy lo than thuốc, “Thật tội cho con bé Trúc Mai, bị mẹ bỏ rơi từ lúc nhỏ không một lần về thăm, một mình cha nó phải chạy đôn chạy đáo để nuôi con và lo cho cái gia đình này, giờ cháu đậu đại học là một niềm vui dành cho mọi người trong gia đình, nhưng đằng sau đó là cả một sự âu lo vì sắp bước vào năm học mới mà vẫn chưa có tiền lo cho cháu nhập học…”, cụ Nhàn buồn bã nói.

Giấy khen của Mai

Cô giáo Trần Thị Túc- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/7 năm học 2016-2016 Trường THPT Hoàng Thái Hiếu (TX. Bình Minh) cho biết, Trúc Mai là một học sinh giỏi toàn diện về học lực, hạnh kiểm tốt, tánh tình hiền ngoan, ngoài ra em còn là phó học tập năng nỗ, nhiệt thành được thành cô và các bạn yêu mến.

Xét về hoàn cảnh thì em là một trong nhất học sinh đáng thương nhất trong lớp, tuổi thơ em cơ cực, mồ côi thiếu vắng tình mẩu tử, phải sống với cha từ bé do người mẹ bỏ đi, bù lại em có một tố chất thông minh nhanh nhẹn, nhạy bén trong các hoạt động đoàn đội của trường, đậu đại học nhưng hoàn cảnh quá khó khăn nên rất cần sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ cháu Lê Huỳnh Trúc Mai- số nhà 30/1 , ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Cha con Trúc Mai phải ở đậu nhà cô ruột
Ông Nhàn lo lắng cho tương lai đứa cháu

Bình luận (0)

Lên đầu trang