Trục vớt ghe gỗ có 2 mẹ con bị xà lan tông chìm ở Bình Dương

Thứ Hai, 31/07/2017 12:21

|

(CAO) Hơn 1 ngày bị xà lan tông chìm trên sông Sài Gòn, ghe gỗ chở theo hàng chục khối cát đã được lực lượng chức năng trục vớt thành công.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 31-7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiến hành hút hết phần cát còn đọng lại trong khoang của ghe gỗ, đẩy nhiều thùng phi xuống dưới nước và đã trục vớt thành công chiếc ghe gỗ chở cát bị chìm vào ngày 30-7.

Tìm kiếm bên trong khoang của chiếc ghe, cơ quan chức năng không phát hiện thi thể hai mẹ con nạn nhân gặp nạn bên trong.

Chiếc ghe gỗ này được lai dắt từ khu vực cảng An Sơn, xã An Sơn, TX.Thuận An, Bình Dương về tới cảng Bà Lụa, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một để phục vụ công tác nâng ghe khỏi mặt nước và điều tra dấu vết hiện trường va chạm.

Ghi nhận của PV Báo Công an TP.HCM, phần đuôi của chiếc ghe gỗ bị tông nát, nhiều mảnh gỗ hư hỏng nặng. Khu vực buồng điều khiển bung nát, bên trong các vật dụng như tủ quần áo, xoong nồi, bếp nổi lềnh bềnh. Chiếc võng mà nạn nhân nằm vẫn còn cột chặt ở trong khoang điều khiển của ghe tàu.

Tới trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã neo cố định chiếc ghe gỗ để khám nghiệm hiện trường. Chiếc xà lan gây tai nạn cũng được kéo về khu vực cảng An Sơn.

Trước đó vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30-7, ông Lê Văn Thuận (SN 1979) điều khiển ghe gỗ chở cát kèm theo vợ là Nguyễn Thị Thuý Em (SN 1983) và hai con là Lê Long An (2001) và Lê Thị Thanh Bình (SN 2007, cùng quê H.Gò Công, Tiền Giang) lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn, hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Khi lưu thông tới khu vực bến phà An Sơn, ấp An Phú, xã An Sơn, TX.Thuận An, Bình Dương thì bất ngờ bị chiếc xà lan mang số hiệu SG 7552, tải trọng 749 tấn va phải.

Vụ việc khiến chiếc xe gỗ bị chìm ngay lập tức, ông Thuận và An nhảy được xuống sông thoát chết còn bà Em và Bình bị mất tích.

Làm việc với công an, ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An) khai mình là người lái xà lan trong lúc xảy ra tai nạn. Ông này khai rằng trước đó tài xế xà lan Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, thuyền trưởng) đi vệ sinh nên nhờ ông này cầm lái.

Khoảng 10 phút sau thì xảy ra vụ tai nạn tông vào ghe chở gỗ khiến 4 người trong gia đình bị rơi xuống nước, 2 người mất tích. Ông này cũng khai rằng thời điểm xảy ra trời quá tối, tầm quan sát bị hạn hẹp nên không phát hiện ghe gỗ phía trước.

Công an đang tạm giữ hai người trên để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang