Chuyện hi hữu: Tuyết rơi ngập hoang mạc Sahara

Thứ Năm, 11/01/2018 13:34  | Anh Duy

|

​(CAO) Mùa đông 2017-2018 thời tiết toàn cầu diễn biến thất thường. Trong khi bờ đông nước Mỹ dính đợt “bom bão tuyết” đưa nhiệt độ xuống mức lạnh hơn bề mặt sao Hoả, thành phố Sydney (Úc) chịu cái nóng lên đến 48 độ C thì tại sa mạc Sahara – một trong những nơi nóng nhất Thế giới, nay tuyết đã phủ kín.

CNN đưa tin vào hôm 8-11, tại thị trấn hoang mạc Ain Sefra của Algeria – nơi được mệnh danh là “Cánh cổng dẫn vào Sahara”, tuyết rơi trắng trên những đụn cát vàng của sa mạc tạo nên khung cảnh tráng lệ.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 40 năm qua, người dân ghi nhận được hiện tượng tuyết rơi trên sa mạc này. Có nơi trong khu vực, tuyết rơi gần 15 inch (gần 40 cm).

Tuyết rơi trên sa mạc - Ảnh: CNN

Tuy nhìn rất đẹp nhưng đây là hiện tượng được các chuyên gia cảnh báo là loại hình thời tiết cực đoan cho thấy biến đổi khí hậu đang làm xáo trộn thời tiết trên Trái đất.

Một khung cảnh tráng lệ nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo về biến đổi khí hậu - Ảnh: CNN
Tuyết rơi dày trên các đụn cát - Ảnh: CNN  

Bình luận (0)

Lên đầu trang