TPHCM: Trên đường đi công việc, Đại uý công an bắt “nóng” tên cướp giật

Thứ Hai, 31/08/2020 17:12

|

(CAO) Đang trên đường đi công việc, Đại uý công an phường Bến Nghé, quận 1 nghe hô cướp cướp... nên đuổi theo bắt gọn đối tượng.

Ngày 31-8, Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đang lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1988, ngụ huyện Nhà Bè) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút tối 30-8, Tùng chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận 1 để tìm "con mồi" ra tay cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Tùng

Khi tới số 17-19 Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), phát hiện chị Trần Thị H (SN 1998, ngụ Hà Nội) đang đứng bấm điện thoại nên Tùng áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, Đại uý Lê Chí Thọ (cán bộ công an phường Bến Nghé, quận 1) trên đường đi công việc, nghe nạn nhân hô "cướp... cướp" nên anh Thọ liền tăng ga đuổi theo.

Tang vật của vụ án.

Lúc này, một cán bộ công an phường Nguyễn Thái Bình và một bảo vệ dân phố đang đi tuần tra cũng tăng ga đuổi theo đối tượng.

Tới số 119 đường Yesin thì anh Thọ lao lên đạp ngã xe tên cướp.

Đối tượng nhanh chóng bị khống chế đưa về phường Nguyễn Thái Bình lấy lời khai.

Chiếc xe máy Tùng sử dụng.

Tại đây, đối tượng này khai tên Nguyễn Văn Tùng và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tang vật thu được là 1 điện thoại Iphone X, chiếc xe máy hiệu Air Blade. Tùng khai nhận có 3 tiền án và vừa mãn hạn tù.

Hiện công an phường Nguyễn Thái Bình đang lập hồ sơ để bàn giao Tùng cho công an quận 1 tiếp tục xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang