Em đâm chết anh trong ngày giỗ mẹ

Thứ Hai, 13/02/2017 00:10  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Trong lúc hoá vàng mã ngày giỗ mẹ, hai anh em ruột xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Trong lúc thiếu kiềm chế, người em lấy dao đâm 2 nhát làm anh ruột tử vong.

Mâm cơm cúng giỗ mẹ nạn nhân khi chưa kịp dọn xuống thì xảy ra sự việc

Thông tin ban đầu, sáng nay (11-2), ông Võ Văn Út (41 tuổi, KP.2, P.Đức Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) tổ chức giỗ mẹ tại nhà riêng.

Trong lúc đốt vàng mã, ông Út và người anh ruột là Võ Văn Sáu (64 tuổi, trú tại KP.5, P.Đức Long) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Trong lúc thiếu kiềm chế, ông Út chạy vào nhà lấy dao đâm 2 nhát vào cổ và bụng khiến ông Sáu ngã gục xuống nền nhà. Mặc dù được người thân đưa đi bệnh viện nhưng ông không qua khỏi.

Ngay sau khi gây án, ông Võ Văn Út đến trụ sở công an P.Đức Long trình báo sự việc. Hiện, ông này đang được cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Hai anh em ruột chích điện, vung kiếm, cướp xe người đi đường
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang