Thiếu nữ 9X cầu cứu 'hiệp sĩ' truy bắt gã bạn trai lừa đảo

Thứ Tư, 05/10/2016 00:58

|

(CAO) Mới quen biết qua mạng zalo, Bảo mượn xe máy bạn gái để đi chợ. Sau đó thì tắt nguồn điện thoại và chặn zalo, nạn nhân hốt hoảng vì mất tài sản.

Ngày 4-10, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã giao đối tượng Nguyễn Ngoài Bảo (SN 1998, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cho công an tỉnh này nhằm làm rõ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đối tượng Bảo (áo đỏ) 

Trước đó, đối tượng Bảo đã bị nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương tìm thấy tại TP.HCM.

Sáng ngày 2-9, nhóm “hiệp sĩ” nhận được cuộc gọi điện nhờ giúp đỡ của em tên Lê Thị Trúc Quyên (SN 1997, quê Đắc Lắc).

Quyên trình báo, lúc 1 giờ sáng cùng ngày bạn trai mới quen nói mượn chiếc xe hiệu Vission đi chợ mua đồ ăn.

Sau đó thì không quay trở lại. Quyên gọi điện thì máy tắt nguồn, liên lạc qua zalo thì bị chặn từ trước đó.

Được biết, giữa Quyên và bạn trai mới quen qua mạng có 4 tháng. Cô gái vừa nhờ “hiệp sĩ” vừa trình báo lên công an phường gần nhất để hy vọng sớm tìm ra địa chỉ bạn trai và chiếc xe máy.

Nhóm “hiệp sĩ” tìm kiếm nhiều nơi trên địa bàn Bình Dương nhưng không có kết quả. Nghi ngờ gã bạn trai bất hảo có thể di chuyển về TP.HCM nên nhóm rảo quanh các tuyến đường gần bến xe miền Đông, TP.HCM.

Sau đó phát hiện được chiếc xe như mô tả của bị hại cùng đối tượng đang thong dong chạy trên đường Phan Đăng Lưu.

Đối tượng Bảo tấp xe vào uống trà Tiên Hưởng ở trên phường 3, quận Phú Nhuận thì các “hiệp sĩ” ập vào, xác minh làm rõ sự việc.

Bảo được dẫn giải về công an Bình Dương để làm việc, chiếc xe được trao trả lại cho cô gái.

Nhận chìa khóa và xe máy từ “hiệp sĩ”, Quyên vui mừng cảm ơn vì chỉ trong thời gian ngắn, cô đã nhận lại được tài sản của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang