Mang dao, đá và ớt bột đi cướp

Thứ Tư, 14/09/2016 00:06

|

(CAO) Lúc 10h ngày 12-9-2016, chị Ong Thị Gần (SN 1979, tạm trú: ấp 4, xã Hưng Long, BC) đang đi bộ trên đường Kênh T6 tổ 53 ấp 4, xã Hưng Long thì bị tên Nguyễn Ngọc Kiệt (SN 1984, ngụ: P.11, Q.8) chặn lại.

Tên Kiệt dùng tay nắm cổ áo đe dọa nếu chống cự sẽ bị đâm và cướp 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Note (trị giá khoảng 7.000.000đ) bỏ chạy. Chị Gần tri hô, người dân hỗ trợ đuổi theo đến tổ 57 ấp 4, xã Hưng Long thì bắt được tên Kiệt giao CA xử lý.

Buổi tối trước đó, tên Phạm Tuân (SN 1995, tạm trú p.Tân Thới Nhất Q12) kêu ông Văn Phi Vân (SN 1961, ngụ Bà Điểm - Hóc Môn) lái xe ôm chở từ bến xe Miền Đông P.26 Bình Thạnh, đến khu đất trống tại khu phố 3 - P.28 Bình Thạnh, tên Tuân bất thình lình dùng 1 cục đá uy hiếp ông Vân để cướp tài sản.

Ông Vân nhanh trí ném chìa khóa xe ra xa vừa chống cự lại tên Tuân vừa tri hô. Ngay lúc đó thì có anh Lê Gia Khôi (SN 1975) và anh Nguyễn Tuấn Trình (SN 1974, cùng ngụ P.28 Bình Thạnh) đang đi bộ tập thể dục gần đó nghe tiếng tri hô nên chạy lại hỗ trợ ông Vân bắt giữ tên Tuân cùng tang vật là 1 cục đá và 1 bịch ớt bột - giao CA P.28 lập hồ sơ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang