Nam thanh niên nghi ngáo đá khống chế tài xế, châm lửa đốt xe taxi

Thứ Sáu, 16/10/2015 18:38  | Thiên Minh

|

(CAO) Xe taxi đang dừng chờ đèn đỏ, nam thanh niên nghi ngáo đá tay lăm lăm hai chai thủy tinh bị đập vỡ bất ngờ mở cửa xông vào khống chế yêu cầu tài xế chở về nhà. Khi công an đến làm việc, đối tượng còn châm lửa đốt xe khiến mọi người một phen khiếp vía.

Chiều ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Minh Mẫn (SN 1975, ngụ Q.8) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Trước đó vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, ông Lê Quyết Thắng (SN 1975, ngụ Q.9) điều khiển xe taxi của hàng Vinasun chở một hành khách từ Q.9 vào trung tâm TP.HCM.

Đối tượng Trần Minh Mẫn bị tạm giữ tại cơ quan công an trong tình trạng phê ma túy

Đến giao lộ Đỗ Xuân Hợp – Tây Hòa (P.Phước Long A, Q.9) gặp tín hiệu đèn đỏ nên tài xế cho dừng xe lại. Lúc này, người đàn ông hai tay cầm 2 chai thủy tinh bị đập vỡ ập đến mở cửa xe lao vào trong xe uy hiếp, yêu cầu tài xế chở hắn về nhà ở Q.8.

Trước tình huống bất ngờ, anh Thắng buộc phải thực hiện theo yêu cầu của người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên, đi được một đoạn khoảng 500m, anh Thắng thấy Công an P.Phước Long A đang làm nhiệm vụ phía trước nên tấp xe vào rồi cùng hành khách tung cửa bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Các chiến sĩ công an phải phá cửa kính xe taxi để khống chế đối tượng

Ngay lúc này, công an ập đến khống chế đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này có biểu hiện ngáo đá tay lăm lăm mảnh thủy tinh trong tay đóng chặt cửa và quyết cố thủ trên xe. Không những vậy, hắn còn châm lửa đốt xe khiến mọi người một phen khiếp vía.

Trước tình huống nguy cấp, các chiến sĩ công an buộc phải phá cửa kính xe taxi lao vào khống chế đối tượng và dập tắt ngọn lửa. Trong lúc làm nhiệm vụ, một chiến sĩ công an bị mảnh thủy tinh gây thương tích.

Tại cơ quan công an, đối tượng vẫn còn trong trạng thái phê ma túy gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Vụ việc đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang