Sóng ngầm sòng bạc và các “trùm” ở miền Đông Nam bộ:

Kỳ cuối: Tiếng gọi “ma quỷ” từ casino bên kia biên giới

Thứ Năm, 06/02/2020 09:24

|

(CATP) Khi lực lượng công an trong nước đẩy mạnh truy quét, các tay “trùm” ở miền Đông Nam bộ đã “mở đường” sang bên kia biên giới Campuchia – nơi luật pháp nước bạn cho phép ngành cờ bạc hoạt động – để tiếp tục hoạt động.

Đế chế H. “vườn điều” bên kia cửa khẩu Tho Mo

Trong số 31 cửa khẩu lớn nhỏ dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia, có đến trên dưới 50 casino, trường gà trên nước bạn mọc ở sát đường biên. Còn theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay các casino này ngày thường phục vụ đến hơn 80% lượng khách là người Việt. Một khi casino sinh ra chủ yếu để phục vụ khách Việt thì làm sao không có sự xuất hiện của các tay “trùm” chuyên hành nghề tổ chức cờ bạc người Việt?

Theo điều tra của chúng tôi, tại Casino W. bên kia cửa khẩu Tho Mo (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), đang có một tay “trùm” từng một thời làm mưa làm gió tại tỉnh Đồng Nai, nay đứng ra điều hành một sòng xóc đĩa tại đây theo dạng thuê lại một phần mặt bằng của chủ casino, đó chính là H. “vườn điều”.

Chân dung đại ca H. "vườn điều"

Như Báo Công an TPHCM đã nêu trong bài viết trước, H. “vườn điều” có tên thật là Phạm Duy H. – một “đại ca” gốc Hải Phòng, cầm đầu băng nhóm xã hội đen khét tiếng tại tỉnh Đồng Nai vào những năm 2007-2009. 

Như Báo Công an TPHCM đã nêu trong bài viết trước, H. “vườn điều” có tên thật là Phạm Duy H. – một “đại ca” gốc Hải Phòng, cầm đầu băng nhóm xã hội đen khét tiếng tại tỉnh Đồng Nai vào những năm 2007-2009.

Thời điểm đó, thấy mô hình cá độ qua mạng Internet “hái ra tiền”, H. “vườn điều” chớp thời cơ hình thành một mạng lưới phạm tội, tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính.

Sau khi bị bắt trong Chuyên án 109L của Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 29-12-2011, H. “vườn điều” bị toà tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Ra tù, y lại “ngựa quen đường cũ”.

Nhưng mấy năm gần đây, bị lực lượng công an truy quét gắt gao, thấy việc tổ chức cờ bạc tại tỉnh Đồng Nai hết đất sống, H. “vườn điều” tập hợp khoảng vài chục đàn em thân cận, “mở đường” sang biên giới Campuchia kiếm sống.

Bên ngoài casino W. sát cửa khẩu Tho Mo (Long An), nơi “kiếm ăn” của băng nhóm H. “vườn điều”

Đã có nhiều vụ mâu thuẫn dẫn đến “động thủ” nhưng kết quả, H. “vườn điều” đều chiếm thế thượng phong. Nói vậy, không có nghĩa là H. “vườn điều” không ngán ngại ai. Đã từng có vụ đụng độ với một "nhân vật" có số má người Việt khác mà H. “vườn điều” phải chịu “lùi một bước”.

Có tin cho biết, cũng vì “ân oán” này mà ông “trùm” một thời ở đất Đồng Nai hiện phải lánh mặt khỏi casino này một thời gian để tránh một cuộc thanh toán mà có thể y không lường hết được kết quả!

“Chiếc bẫy” không lối thoát

Nạn vượt biên trái phép đi đánh bạc ở vùng biên giới của các tỉnh Long An, An Giang, Tây Ninh... xưa nay luôn nhức nhối. Chẳng cần một mảnh giấy lận lưng, muốn đánh bạc, đá gà, người chơi chỉ cần mang theo tiền và… tiền! Chuyện “đường sá” thì cứ để “cò” lo! Mỗi người chỉ cần trả từ 50 đến 100 ngàn đồng tuỳ theo, là có thể “băng băng” qua biên giới đánh bạc bằng con đường tiểu ngạch.

Nhiều năm qua, phóng viên Báo Công an TPHCM từng ghi nhận thực trạng này tại TP.Châu Đốc (An Giang). Không cần biết lạ, quen, các “cò” dẫn đường tiếp cận ngay chúng tôi, sau đó chở khách xuôi theo một con đường mòn, băng qua cánh đồng rồi xuất ngoại sang Gò Tà Mâu (Campuchia), đến với sòng bạc bên kia biên giới.

Một “cò” tại TP.Châu Đốc đưa người vượt biên trên chiếc xe máy

Đương nhiên, các “cò” chắc chắn là “trợ thủ” đắc lực cho chủ casino và các tay “trùm” người Việt thầu sòng bạc trong đó. Chưa hẳn là một đường dây có phân công vai trò hẳn hoi, nhưng hoạt động của lực lượng “cò” đã vô hình đẩy các con bạc vào “miệng sói” một cách trót lọt, trơn tru hơn.

Những ngày ghi nhận tại các trường gà bên kia biên giới tỉnh An Giang, phóng viên nhẩm tính chỉ trong một buổi sáng, đã có hơn chục trận sát phạt với số tiền ăn thua vào mức “khủng”. Trận nào ít thì vài triệu đồng, nhiều hơn nữa thì vài chục triệu, còn đối với những khách thuộc vào hàng “vip” thì cả vài trăm triệu.

Cờ bạc bên trong casino ở Gò Tà Mâu – Campuchia

Người Việt sang đây đánh bạc đủ mọi thành phần. Có con bạc là đại gia, hoặc có thể là khách du lịch. Cũng có khi, con bạc là dân “hai lúa” chính hiệu. Đừng tưởng nông dân đi đánh bạc sẽ “nhát tay”! Với họ, một khi đã lao vào những trận sát phạt thắng thua trong chớp nhoáng, thì độ chịu chơi cũng chẳng kém cạnh dân có tiền.

Như ông Sáu (quê Tiền Giang) chẳng hạn, chỉ một ngày lậm vào các canh bạc, người đàn ông này đã bị thua hết 50 triệu đồng, một số tiền mà với những nông dân chân lấm tay bùn thì đó là cả một gia tài. Cứ thế, hết trận này qua trận khác, tiền thắng cược đâu không thấy, chỉ biết khi tàn canh bạc thì cũng là lúc các “hai lúa” tay trắng ra về.

Mục tiêu của cuối cùng của các tay tổ chức cờ bạc luôn là làm thế nào để dẫn dụ con bạc rơi vào cái bẫy đã giăng ra. Bởi vậy, các con bạc khi đến “thiên đường cờ bạc” vui chơi, sẽ được chủ casio bao ăn uống, mua sắm. Nói chung là đủ mọi dịch vụ miễn phí, sẵn sàng chiều chuộng các “thượng đế” từ “A” tới… “Z”. Nhưng gì cũng có giá của nó. Đằng sau sự hào phóng, biết đâu là cái giá không hề rẻ.

Bên trong casino luôn có một lực lượng được gọi là “chủ sổ” (tiếng lóng đặt cho cầm đồ và cho vay nặng lãi). Khi đã thua bạc, những “kẻ bại trận” đương nhiên là chẳng cần suy tính thiệt hơn, rơi ngay vào tròng.

Lãi suất vay ở casino hợp pháp bên Campuchia cũng chẳng khác mức tính lãi “cắt cổ” tại các sòng bạc trái phép trong nước là bao: từ 90-200%/tháng. Nếu ai không trả được nợ, tất nhiên bị giữ lại xứ người, chịu những trận đòn roi, tra tấn!

Chưa đổi đời đã… thế mạng!

Ma lực từ những trò đỏ đen đã dẫn dụ nhiều người Việt vượt biên sang đất Campuchia đánh bạc, ôm mộng đổi đời. Nhưng kết cục, khi tiền tài chưa thấy đâu thì hàng loạt bi kịch cuộc đời lại bất ngờ kéo đến. Phút chốc, “thiên đường” của những con thiêu thân bỗng hóa thành “địa ngục”! Nhiều ngày bám trụ gần khu vực biên giới An Giang – Tà Keo, chúng tôi đã nghe khá nhiều bi kịch mà các con bạc gặp phải, chỉ vì mê bài bạc.

Các “chủ sổ” luôn chầu chực để chào đón con bạc đến cầm đồ, vay “nóng”

Cầm trên tay số tiền có được nhờ mới bán đi lô đất ở quê nhà, bà G. (45 tuổi, ngụ Trà Vinh) với vẻ ngoài tiều tụy tìm đến TP.Châu Đốc để nhờ người dẫn sang Campuchia chuộc chồng. Bà G. cho biết cách đây hơn 5 ngày, “ông chồng trời đánh” của bà đã lén lút bỏ nhà qua gò Tà Mâu (Campuchia) để thỏa mãn đam mê.

Khi giấc mộng kiếm tiền của “quý ông” chưa thành sự thật thì bà G. phải tá hỏa vì một lá thư nặc danh, yêu cầu mang theo số tiền lớn để “chuộc lại mạng” chồng của mình.

Trước đây chồng bà G. không hề biết đến cờ bạc. Nhưng từ khi gia đình trúng vài công đất, cuộc sống được cải thiện thì người đàn ông này mới bắt đầu tập tành thói hư.

Mỗi chuyến xuất ngoại, ông ta đều giấu vợ, mang theo cả trăm triệu đồng để đánh bạc. Cho đến nay, số tiền mà “đức lang quân” nướng vào các sới bạc ở bên kia biên giới cũng tương ứng với số nợ mà cả ba mẹ con bà G. phải gồng ghánh ở quê nhà.

Con bạc bị đánh nhừ tử rồi chụp hình gửi hình về cho gia đình.

Cùng chung “hành trình đau đớn”, còn có bà K. (55 tuổi, ngụ Tiền Giang), đi “giải cứu” chàng quý tử trong gia đình, vốn mê bài bạc. “Từ nhỏ nó đã được gia đình cưng chiều, nghe theo lời rủ rê từ bạn bè, nó hư hỏng tự lúc nào không biết. Tính luôn hôm nay, tôi đã qua casino chuộc nó về 3 lần rồi, mỗi lần mang theo không dưới 100 triệu đồng”, bà K. chua xót.

Trước đó, vào giữa năm 2016, tại Q.Tân Phú cũng từng xảy ra một vụ án “thót tim” do nạn nhân vượt biên sang Campuchia đánh bạc. Hôm đó, gia đình của chị N.T.H (25 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bất ngờ nhận được một hộp quà. Mở ra, chị H. tá hoả phát hiện có một ngón tay của người đàn ông, với vết máu còn vương vãi bên trong.

Hộp quà đẫm chị H. nhận được từ mà các “chủ sổ” bên trong casino ở Campuchia.

Điều trùng hợp là vụ việc diễn ra đúng vào thời điểm chồng chị H. đã mất tích nhiều ngày liên tục. Vụ án nghiêm trọng này khiến lực lượng Công an TPHCM lẫn Bình Dương phải sốt sắng cất công điều tra. Khi mọi việc tưởng chừng rơi vào ngõ cụt thì bất ngờ vào rạng sáng 7-7-2016, chồng chị H. đã về nhà trong bộ dạng “thân tàn ma dại”!

Thế mới thấy, cờ bạc chỉ có thể dẫn con người ta đến với bờ vực của tăm tối. Vụ nổ súng gây chấn động dư luận xã hội ở Củ Chi vừa qua, thêm một lần nữa rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai ham mê trò đen đỏ.

Bài học nhãn tiền vẫn còn đó và phía sau những trận sát phạt không lối thoát trên chiếu bạc, chắc chắn sẽ là bi kịch đâu chỉ dành cho người trong cuộc.

Kỳ 1: Chiếu bạc của đại gia
 
Kỳ 2: Hé lộ những tay
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang