Tạm giữ nhiều nghi can gây ra hai vụ chém người kinh hoàng giữa Sài Gòn

Thứ Tư, 11/05/2016 18:25

|

(CAO) Chỉ trong vòng một ngày nhưng xảy ra liên tiếp hai vụ đâm chém kinh hoàng trên địa bàn Q. Bình Thạnh, TP.HCM khiến hai thanh niên bị tử vong tại chỗ và một thanh niên khác bị trọng thương. Qua quá trình điều tra, nhiều nghi phạm đã được cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chiều nay (11-5), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân Huỳnh Văn Sang (SN 1988, quê Tiền Giang) cho gia đình đưa về quê tổ chức mai táng.

Có mặt tại nhà xác của bệnh viện Nhân dân Gia Định, những người thân của anh Sang vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của nạn nhân. Một người chị của anh Sang khuôn mặt hốc hác, mắt đỏ hoe ngồi dựa lưng vào bức tường. Khi tiếp xúc với chúng tôi, chị chỉ biết khóc mà không nói nổi thành lời bởi nỗi đau và mất mát quá lớn.

Gia đình anh Sang đưa nạn nhân về quê mai táng - Ảnh: Nguyễn Thúy

Trước đó vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 10-5, khi anh Huỳnh Văn Sang (SN 1988, quê Tiền Giang) đang trông nhà cho bạn gái nằm trong một con hẻm trên đường Đinh Tiên Hoàng (P.1, Q. Bình Thạnh) thì có hai thanh niên đi chung trên một xe máy đến chơi.

Được một lúc, người dân thấy hai thanh niên mới đến cự cãi rồi xảy ra đánh nhau với anh Sang. Bất ngờ, một nam thanh niên rút trong người ra một con dao Thái Lan đâm nhiều nhát nhát chí mạng trúng ngực anh Sang. Nạn nhân lảo đảo cố chạy ra ngoài đường kêu cứu nhưng đến đầu hẻm thì ngã gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, hai nam thanh niên leo lên xe bỏ chạy.

Nhận tin báo, công an Q. Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ của CATP nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Trong khi các chiến sĩ công an Q. Bình Thạnh căng mình truy bắt hai hung thủ gây ra cái chết của anh Sang thì trên địa bàn Q. Bình Thạnh lại xảy ra một vụ án mạng khác.

Con hẻm nơi anh Sang bị đâm chết - Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo đó vào khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Huỳnh Tấn Trung, tự “Quốc” (SN 1993, ngụ Q. Bình Thạnh) cùng nhóm bạn đang ngồi uống nước trên đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q. Bình Thạnh) thì bị Trang Quốc Cường (SN 1989), Lâm Thành Phong (SN 1999, cùng ngụ Q. Bình Thạnh) đi cùng một số đối tượng khác cầm mã tấu đến gây sự. Cường cầm mã tấu cùng Phong lao đến đánh Trung ngã gục. Thấy nạn nhân máu me bê bết, cả nhóm leo lên xe bỏ đi.

Nghe tin Trung bị đánh, Huỳnh Tấn Minh (SN 1993, em họ Trung) nhờ người chở đến khu vực vừa xảy ra đánh nhau đế tìm hiểu sự việc. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, bất ngờ Minh bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu đuổi theo truy sát. Dù nạn nhân cố chạy vào một con hẻm trên đường Chu Văn An (P.26, Q.Bình Thạnh) nhưng vẫn bị các đối tượng đuổi theo chém chết tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng trong băng nhóm trên leo lên xe đồng bọn bỏ chạy mất hút trong đêm tối.

Liên tiếp các vụ án mạng xảy ra, các chiến sĩ đội hình sự công an Q. Bình Thạnh đã phải căng mình điều tra, xác minh các đầu mối để truy bắt các đối tượng gây án. Những chiến sĩ trẻ vừa trải qua mấy ngày đêm cật lực truy bắt nhóm cướp xe ôm gây xôn xao dư luận khôn có một chút thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục tham gia phá án. Đến chiều ngày 11-5, có ba đối tượng liên quan đến hai vụ án mạng đã được công an Q. Bình Thạnh triệu tập.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang