Nhắc nói khẽ, nam thanh niên bị đâm chết

Thứ Tư, 11/05/2016 13:59  | Hồng Phong

|

(CAO) Thấy nhóm nhậu ăn nói lớn tiếng lúc khuya, anh Lượm sang nhắc nói khẽ để giữ trật tự thì bị đâm chết.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 10-5, anh Nguyễn Văn Lượm (26 tuổi, quê An Giang) đến phòng trọ của bạn mình nằm gần đường Từ Văn Phước (khu phố 1B, P.An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để chơi.

Khu phòng trọ xảy ra án mạng

Thấy trời đã khuya nhưng phòng bên cạnh vẫn có người nhậu nhẹt và ăn nói lớn tiếng nên anh Lượm sang nhắc nhở nói nhỏ tiếng để mọi người nghỉ ngơi.

Lúc này, giữa anh Lượm và Lương Hoàng Giang (27 tuổi, quê An Giang) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Giang dùng dao gọt trái cây đâm anh Lượm.

Nạn nhân tháo chạy được vài mét thì gục xuống đất và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Gây án xong, Giang bỏ trốn.

Đến trưa nay (11-5), Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy bắt hung thủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang