Tang thương xóm núi

Thứ Sáu, 14/08/2015 16:47  | Hồ Phương

|

(CAO) 9 giờ sáng, 3 cỗ kiệu chở theo 3 chiếc quan tài lẵng lẽ rời ngôi nhà tuềnh toàng trong tiếng nghẹn ngào của người thân và bà con trong xóm. Thôn Đá Mốc, xã Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái đã tiễn đưa nhiều người con về với đất nhưng có lẽ đây là đám tang đặc biệt nhất, đau thương nhất và đông người đến vĩnh biệt nhất.

Ông Trần Xuân Lọng, hơn 70 tuổi, chú ruột anh Trần Văn Long, nạn nhân của vụ thảm sát khiến 4 người chết ở xã Lâm Giang-người được tiếng là cứng cỏi trong làng bỗng biến thành con người khác hẳn. Có lúc ông ngồi như pho tượng bên cạnh linh cữu ba người thân, khi lại ra sau nhà khóc nấc lên.

Trần Xuân Lọng, chú ruột anh Trần Văn Long

Ông thương Long lắm: “Nó lên tám tuổi đã mồ côi cha. Nhà 9 anh chị em trông vào một tay mẹ nó-bà Hoàng Thị Say. Ăn còn bữa no bữa đói nên cả 9 anh em đều không được học hành đến nơi đến chốn. Hơn mười tuổi, thương mẹ vất vả, Long ngày ngày lên nương trồng cấy và trở thành lao động chính trong nhà. Thấy thắng bé suốt ngày cặm cụi cùng mẹ và các anh chị chứ không tụ bạ nghịch ngợm như đám trẻ trong thôn nên ai cũng quí và lấy Long ra làm gương cho con cháu nhà mình. Ngoài 20 tuổi, Long lấy vợ và sinh con gái đầu lòng. Thấy nó có đôi có cặp, tôi mừng lắm tưởng từ đó trở đi cuộc đời nó sẽ đỡ khổ hơn ai dè sống với nhau được mấy năm thì hai đứa chia tay. Năm 2012, hạnh phúc lại một lần mỉm cười với Long khi nó gặp Hoa-con bé vừa xinh xắn vừa nết na. Cu Tuyền được sinh ra trong niềm vui của cả hai họ.

Nhưng tai họa vẫn không chịu buông tha Long. Tuyền bị bệnh tim bẩm sinh nên dành dụm được đồng nào vợ chồng Long dồn cả vào chạy chữa cho con. Cuối năm 2014, Tuyền may mắn được các bác sỹ phẫu thuật và sức khỏe dần ổn định. Con khỏi bệnh cũng là lúc công việc làm ăn của vợ chồng Long gặp thuận lợi. Hai vợ chồng được ông Chung - bố vợ Long cho một mảnh nương khoảng nửa ha để trồng quế và cấy lúa. Nhờ chịu thương chịu khó, hơn 5000 cây quế phát triển rất tốt hứa hẹn bội thu. Nửa tháng trước, hai vợ chồng nó về thăm mẹ và khoe đã trả hết số tiền vay để chạy chữa cho con còn để ra được vài chục triệu. Nó muốn gửi bà Say giữ hộ nhưng chị dâu tôi bảo các con cứ cầm mà chi tiêu. Hai đứa luôn đem theo số tiền này lên chòi trên nương. Nghe nói chúng nó đã mua được mảnh đất ở trung tâm xã Lâm Giang và đang chuẩn bị xây nhà. Hôm phát hiện chúng nó bị giết, nhà chúng tôi chạy lên thì không tìm thấy số tiền đó đâu. Đôi hoa tai 2 chỉ vàng ta cái Hoa thường đeo cũng biến mất. Lúc khâm niệm cho Hoa, chúng tôi còn thấy trên tai nó có dấu vết giống như bị giằng khiến hai bên tai bị tổn thương nhẹ” - ông Lọng bùi ngùi kể về anh Long.

Anh Trần Văn Nghiệp, con bác ruột anh Long ngậm ngùi: “Đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Hình ảnh hai em và cháu tôi nằm chết trên nương cứ ám ảnh khiến tôi không sao chợp mắt. Ông trời không công bằng với em tôi. Nó quanh năm chịu thương chịu khó, hết lòng chăm lo cho vợ con chứ có tội tình gì đâu mà cả đời khốn khổ”.

Tại đám tang, chúng tôi gặp ông Đỗ Khắc Cường, Chủ tịch xã Tân Hợp và được nghe nhiều câu chuyện liên quan đến thảm kịch của gia đình anh Long. Theo ông Cường, một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ án có thể do anh Long ngăn cản mối quan hệ bất chính của Đặng Văn Hùng với Nguyễn Thị Hán, SN 1979, quê ở xã Tân Hợp. Hán được mẹ anh Long coi như con nuôi và bà Say cũng chính là người đứng ra mai mối cho Hán lấy chồng. Mối quan hệ hai bên thân thiết đến mức có lúc anh Long coi Hán như chị kết nghĩa. Lấy chồng được mấy năm, Hán ra tòa ly hôn và được quyền nuôi đứa con gái sinh năm 2000.

Ông Đỗ Khắc Cường, Chủ tịch xã Tân Hợp.

Năm 2001, Hán lấy anh Đ ở xã Đại Sơn. Đến năm 2004, vợ chồng Hán sinh thêm được một con trai một con gái. Cái số của Hán cũng chẳng ra gì. Người chồng thứ hai suốt ngày say sưa và đánh đập vợ con. Mỗi lần bị chồng đánh, Hán chạy sang nhà mẹ đẻ hoặc lên trung tâm xã ở nhờ nhà mấy người quen. Khoảng tháng 5-2015, không chịu nỗi những trận đòn không cần biết lý do, Hán bỏ nhà lên nương làm thuê cho anh Long. Thời điểm làm việc ở đây, Hán quen Hùng và hai người nhanh chóng thành một cặp. Lúc đầu vợ chồng ông Mừu (bố đẻ Hùng) phản ứng quyết liệt nhưng như ăn phải bùa bả, Hùng sẵn sàng cầm dao dọa giết mẹ và cầm súng dọa bắn cha chứ quyết không chịu bỏ người đàn bà hơn anh ta cả gần chục tuổi. Biết mối quan hệ này, anh Long phản ứng và cũng bị Hùng căm ghét.

Anh Nguyễn Văn Tốt, công an viên phụ trách thôn Làng Bang hạ, xã Đại Sơn cho hay: "Ngày 2-8, Hán đưa Hùng về xã và xin ngủ nhờ nhà bà Đỗ Thị Hinh. Thấy Hùng là người lạ nên bà Hinh không đồng ý và bảo Hán đưa Hùng ra trạm y tế ngủ nhờ. Thấy vậy, Hùng vùng vằng giục Hán bỏ đi nơi khác".

Cho đến chiều ngày 14-8 hàng trăm cán bộ chiến sỹ vẫn chia thành nhiều tổ, nhiều chốt rà soát những địa bàn nghi vấn đối tượng Hùng đang ẩn náu. Một nguồn tin cho biết, nghi phạm Hùng vẫn quanh quẩn trong khu vực thôn Cài, xã Lâm Giang gần nơi hắn gây án.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang