Thầy giáo 9X hiếp dâm, cướp tài sản được giảm án

Thứ Bảy, 09/07/2016 05:18  | Bảo Bình

|

(CAO) Sau khi bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù giam về tội hiếp dâm và cướp tài sản, thầy giáo tuổi 9X đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 6-7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1992 tuổi, trú tại TDP 3, TT. Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) 6 năm tù giam về tội “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 14-3, TAND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh 12 năm tù giam về hai tội danh trên.

Cho rằng mức án mà TAND TP. Buôn Ma Thuột tuyên phạt là quá nặng nên bị cáo Nguyễn Thế Anh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thế Anh vẫn một mực cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm mà chỉ giao cấu ngoài ý muốn với nạn nhân vì trước đó giữa 2 người đã có quen biết. Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và các lời khai tại phiên tòa, HĐXX xét thấy bị cáo Nguyễn Thế Anh chỉ phạm tội hiếp dâm lần đầu, còn 2 lần sau do không có đủ chứng cứ chứng minh bị cáo dùng búa đe dọa ép nạn nhân vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tại tòa - Ảnh: Bảo Bình 

Theo cáo trạng, trước khi phạm tội Nguyễn Thế Anh là giáo viên dạy nhạc ở Trường tiểu học Trần Phú (TT. Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Khoảng 10 giờ ngày 29-5-2014, Nguyễn Thế Anh điều khiển xe máy đi từ huyện Ea Kar lên TP. Buôn Ma Thuột chơi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Nguyễn Thế Anh đi đến phòng trọ của bạn tại đường Hồ Tùng Mậu và rủ Nguyễn Hữu Anh, Phan Văn Tuấn, Nguyễn Đức Nam đi nhậu tại quán số 51 đường Y Ngông.

Đến khoảng 1 giờ ngày 30-5-2014, Thế Anh quay lại phòng trọ trên đường Hồ Tùng Mậu để lấy xe đi về huyện. Khi ra đến cổng, Thế Anh nhìn thấy 1 chiếc búa loại đóng nhổ đinh nên nhặt cho vào tay áo khoác để phòng thân rồi điều khiển xe máy chạy về huyện Krông Ana.

Khi đi đến gần khu vực ngã ba đường Lê Duẩn - Giải Phóng, Thế Anh nhìn thấy chị Đ.T.T.D (là nhân viên của Bưu điện TP. Buôn Ma Thuột, vừa mới tan ca làm ra về) đi xe máy một mình liền quay đầu xe lại đuổi theo và yêu cầu chị D. dừng xe để hỏi chuyện.

Tuy nhiên, do thấy người lạ nên chị D. không dừng xe lại, Thế Anh phóng xe lên phía trước rồi ép xe nạn nhân vào lề đường rồi dùng búa đe dọa, khống chế kéo chị D. đi bộ vào đường Phan Kiệm, cách nơi để xe khoảng 4m để thực hiện hành vi hiếp đồi bại. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại Thế Anh yêu cầu chị Dung đưa hết tài sản gồm 20.000 đồng và 1 chiếc điện thoại di động (nhãn hiệu iPhone 4) rồi tiếp tục đe dọa, khống chế ép chị D. cùng đi đến một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột để thỏa mãn thú tính.

Khi vào nhà nghỉ, Thế Anh đã 2 lần nữa hiếp dâm chị D. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chị D. khóc lóc van xin nên Thế Anh chở chị D. đến khu vực tượng đài liệt sĩ rồi để nạn nhân đi về nhà còn mình quay về phòng trọ bạn ngủ. Đến trưa thì Thế Anh điều khiển xe về huyện Krông Ana. Tại đây, Thế Anh đã tháo sim điện thoại của nạn nhân rồi lắp sim mình vào sử dụng.

Sau khi về nhà chị D. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân nghe và trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, Thế Anh bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình luận (1)

Tại sao lại hiếp dâm ở nhà nghĩ đươc nhỉ

Xuan vu - Thứ Bảy, 09/07/2016, 09:32 Trả lời | Thích
Lên đầu trang