Vụ chồng truy sát vợ tử vong, đâm anh vợ trọng thương:

"Tôi trong phòng ôm con, bất lực thấy Nhẫn chém vợ đến chết"

Thứ Tư, 22/08/2018 14:15  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Đó là giây phút ám ảnh những người hàng xóm của chị Dung, khi chị này bị chồng cầm dao truy sát chạy sang nhà hàng xóm vẫn không được tha.

Rạng sáng 22-8, người dân tại thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội choàng tỉnh bởi tiếng kêu cứu thất thanh của chị chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979).

Chị Dung bị chồng là Nguyễn Ngọc Nhẫn (quê Thanh Hoá) cầm dao truy sát. Thời điểm trên, trong đêm tối lờ mờ, những người dân trong thôn chỉ kịp nhận ra chị Dung qua tiếng la thét kêu cứu.

Sau đó, người phụ nữ chạy đến trước mặt họ với cơ thể đầy thương tích. Sau đó là gã chồng độc ác cầm con dao lăm lăm rượt chém vợ.

Hiện trường Nhẫn tàn nhẫn sát hại vợ đến chết.

Chị Đặng Thị Hà - người đầu tiên chứng kiến vụ việc cho hay, lúc ấy cả nhà chị đang ngủ, bất ngờ nghe tiếng chị Dung kêu cứu cùng những bước chân vội vã, trên người đầy thương tích, máu lấm lem từ đầu xuống chân.

Theo chị Hà, mới đầu chị chỉ kịp nhận ra chị Dung qua tiếng kêu cứu do chưa đeo kính nên không nhìn rõ người. Chị Hà chạy ra mở cửa, lập tức chị Dung lao vào nhà chị nói với giọng hổn hển: “Hà ơi, chị mất nhiều máu quá, gọi xe cấp cứu chị với”.

Chưa kịp bước đi gọi điện cho xe cứu thương, chị Hà nhìn thấy Nhẫn chạy vào.

Thấy vậy, chị Hà lại can ngăn thì Nhẫn lớn giọng: “Mày tránh ra không tao đâm chết mày”. Sau đó, Nhẫn đẩy chị Hà ngã.

Chị Hà cho biết vụ việc sẽ ám ảnh chị cả đời.

Thấy Nhẫn cầm con dao, chị Hà sợ hãi chạy vào phòng của các con đóng cửa cố thủ. “Bên trong tôi vẫn thấy anh ta trèo lên giường bên ngoài phòng khách của nhà tôi đâm chém liên tiếp chị Dung, tôi mở ra thấy sợ quá nên lại đóng cửa lại.

Chồng tôi lúc đó giật mình dậy định lao ra cứu chị Dung nhưng tôi khuyên chồng nếu ra cũng không kịp nữa rồi không khéo lại mất mạng nữa”, chị Hà kể.

"Tôi trong phòng ôm hai con nhìn thấy cảnh này ám ảnh tôi cả đời", chị Hà run run nói.

Sau khi đâm vợ lịm đi, đối tượng Nhẫn bỏ đi, để lại hiện trường cùng người vợ gục bên vũng máu. “Lúc hắn đi, nhìn thấy chị Dung, tôi không cầm được nước mắt, cảnh tượng này sẽ ám ảnh cả gia đình tôi mãi mãi”, chị Hà sợ hãi kể.

Những người hàng xóm này cũng cho biết, ở địa phương chị Dung là người hiền lành, hiện đang làm y tá cho một bệnh viện ở Hà Nội. Còn đối tượng Nhẫn mới mãn hạn tù đợt đầu năm vừa qua vì trước đó phạm tội trộm cắp tài sản.

Những vết máu còn dính trên lát giường của nhà chị Hà.

Hai vợ chồng có một người con trai vừa thi đỗ đại học vào quê nội ở Thanh Hoá chơi thì ở nhà xảy ra sự việc đau lòng này.

Còn chị Lê Thị Quyên thì sụt sùi khi nhớ lại giây phút tàn nhẫn của kẻ thủ ác: “Lúc ấy tôi đang thái rau cải nấu mì tôm cho chồng. Tôi nghe thấy tiếng thất thanh của chị Dung “Quyên ơi cứu chị với”. Tôi mở cửa ra thì thấy người bị Dung bê bết máu. Định đưa chị Dung ra cửa sau chạy trốn, đồng thời gọi cấp cứu thì thấy anh Nhẫn cầm dao chạy sang.

Thấy anh Nhẫn sang, tôi và em gái ôm lấy giằng chiếc đòn gánh từ tay anh. Trong lúc giằng co, Hà bị ngã bật ra ngoài, còn tôi liên tục la hét em cầu xin anh, chị Dung bị thương nặng lắm rồi, anh tha cho chị đi. Anh ta bỏ ngoài tai lời cầu xin của tôi, còn quát lớn “mày bỏ tay tao ra, nếu không, tao đâm cả mày”, chị Quyên bàng nhớ lại.

Nơi chị Dung ở từng là tổ ấm của gia đình chị nay đầy u buồn.

Sau khi truy sát vợ, hung thủ lấy xe của hàng xóm rồi bỏ trốn.

“Chứng kiến cảnh tượng đó, đến giờ, tôi vẫn chưa hết hoảng sợ. Tôi nghĩ chuyện chém giết chỉ có trên phim ảnh thôi, không nghĩ lại xảy ra ở đời thực, ngay trong xóm nhỏ bình yên này. Nhẫn quá độc ác khi truy sát vợ đến cùng”, chị Hà nghẹn ngào.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Ngọc Nhẫn. Hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án.

Nhẫn quê ở Thanh Hóa, ở rể nhà vợ gần 20 năm nay. Nghi phạm làm nghề lái xe, nghiện ngập, vừa đi trại cai nghiện về, còn chị Dung là y tá cho một bệnh viên quốc tế, là người hiền lành tốt tính, không có điều tiếng gì ở địa phương.

Theo những người hàng xóm, vợ chồng Nhẫn và chị Dung to tiếng từ bữa cơm chiều 21-8, chị Dung sang nhà mẹ đẻ ngủ. Đến khuya, Nhẫn sang đập cửa ầm ầm, hai vợ chồng nói chuyện, không hiểu sao sau đó anh Nhẫn dùng dao đâm vợ.

Thấy em gái bị đâm, anh Cường (anh trai chị Dung) lao vào can ngăn cũng bị đâm theo, chị Dung chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu thì bị anh Nhẫn đuổi theo, truy sát.

Bước đầu xác định nguyên nhân, Nhẫn xin tiền vợ nhưng vợ không cho nói dành tiền cho con đóng học phí vì vừa đỗ đại học. Không xin được tiền, đối tượng nóng giận truy sát vợ và anh vợ.

Trưa 22-8, không khí u buồn vây quanh thôn 2. Vùng quê yên bình với những người dân cần cù chất phác vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra.

Ở một khu đất trống trong thôn, người thân đã dựng tạm rạp và mấy bộ bàn ghế để làm lễ tang cho nạn nhân xấu số. Con trai lớn của chị Dung chuẩn bị khăn gói lên Hà Nội nhập học thất thần trong góc nhà, đau đớn nhìn xa xăm trong nước mắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang