Trinh sát hình sự đạp văng hai tên cướp chạy xe SH xuống đường

Thứ Bảy, 25/03/2017 10:43  | Thanh Huyền

|

(CAO) Sau khi tháo chạy qua nhiều tuyến đường, hai tên cướp táo tợn đã bị các trinh sát hình sự tinh nhuệ CAQ1 hạ gục cùng tang vật và phương tiện gây án.

Nam thanh niên đột nhập trụ sở công an trộm điện thoại

Khoảng 23 giờ đêm 24-3, tổ tuần tra HSĐN CAQ1 phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe SH BKS: 59T1-978.74 có biểu hiện nghi vấn liền đeo bám. Đến trước số 25 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, bọn chúng ép người phụ nữ ngoại quốc đang đi bộ trên vỉa hè vào lề đường rồi giật phăng chiếc giỏ xách. Ngay lập tức, đồng chí Đỗ Hồng Linh đưa bị hại về phường trình báo. Trung úy Trần Trung Nghĩa chở đồng chí Trần Đức Minh tăng tốc đuổi theo.

Hai đối tượng Nguyên (áo xanh), Lộc (áo đen)

Đến khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt – Hồ Hảo Hớn, tên cướp ngồi sau quăng lại chiếc túi xách ở lề đường. Đồng chí Trần Đức Minh nhảy xuống xe thu hồi tang vật. Trung úy Trần Trung Nghĩa một mình “một ngựa” siết tay ga nhằm thẳng hướng hai tên cướp trực chỉ.

Khi đến gầm cầu Ông Lãnh, đồng chí Nghĩa vượt lên ép xe khiến bọn chúng loạng choạng tay lái. Từng dày dạn kinh nghiệm khi hạ gục nhiều tên cướp sừng sỏ trước đây nên chỉ trong phút chốc, trinh sát Nghĩa đã tung những thế võ điêu luyện, đạp văng hai tên cướp xuống lề đường, khống chế, buộc kẻ gian phải thúc thủ cùng phương tiện gây án.

Phương tiện gây án

Tại trụ sở CAP, kẻ cầm tài khai tên Hứa Tùng Nguyên (SN 1995), gã trực tiếp giật là Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, cùng ngụ Q1). Khám xét người 2 đối tượng CA thu giữ 5 ĐTDĐ đời mới như iPhone 7S Plus, 6SLus...Được biết Nguyên - Lộc đều mới ra tù về tội cướp giật tài sản cách đây 2 tháng nhưng lại “ngứa nghề” nên tiếp tục đi gây án.

Tang vật

Chiếc túi xách tang vật đựng ĐTDĐ, 4 triệu đồng và rất nhiều ngoại tệ, giấy tờ tùy thân… được CA trả lại cho chị Roisin Mary Cahill (SN 1997, quốc tịch Ireland).

Bình luận (0)

Lên đầu trang