Truy nã đặc biệt phạm nhân mang án chung thân vượt ngục lần 2

Thứ Sáu, 05/06/2020 17:54  | Hoàng Quân

|

(CAO) Dưới cái nắng như đổ lửa 40 độ, hàng trăm CBCS công an, quân đội, biên phòng cùng chó nghiệp vụ quyết liệt vây rừng, lùng bắt phạm nhân án chung thân trốn khỏi trại giam lần thứ 2.

Đối tượng trước khi phạm tội là quân nhân (lính nghĩa vụ) của đơn vị đặc công, rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Đối tượng đã đi được chặng đường dài, trên đường trốn chạy gây án cướp giật, trộm cắp tài sản.

Quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đối với Triệu Quân Sự.

Chiều tối 5-6, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) và các lực lượng chức năng tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn ráo riết truy lùng phạm nhân trốn trại nghi lẩn trốn trong rừng trên đèo Hải Vân.

Đại tá Lê Văn Hạnh - Giám thị Trại giam Quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã ký quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam, truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Triệu Quân Sự (SN 1991, dân tộc Nùng, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Lực lượng Bộ đội biên phòng tham gia vây bắt đối tượng

Sự đang thụ án chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”.

Đây là lần thứ 2 Sự vượt ngục, trốn khỏi Trại giam T10. Đặc điểm nhận dạng của Triệu Quân Sự: cao 1,6m; sống mũi: thẳng; nếp tai dưới: trung bình; dái tai: chúc; màu da ngăm đen; đặc điểm riêng: có nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái…

Ai biết thông tin đối tượng có hình ảnh, đặc điểm tương tự, xin liên hệ đến Trại giam T10, điện thoại: 02553851750 hoặc cơ quan công an các địa phương nơi gần nhất.

Như Báo Công an TPHCM đã đưa tin, lúc 14 giờ 20 ngày 3-6, Triệu Quân Sự leo qua tường rào bảo vệ khu giam, bỏ trốn khỏi Trại giam T10.

Chiếc xe máy nghi là của phạm nhân Triệu Quân Sự cướp được dùng để chạy trốn và bỏ lại bên đường rồi chạy vào rừng Hải Vân trốn.

Ngay khi phát hiện, Trại giam T10, Công an tỉnh, quân đội các địa phương khẩn trương triển khai lực lượng, các tổ truy bắt phạm nhân; thông tin đến lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn và nhân dân để mọi người nâng cao cảnh giác, phối hợp, cung cấp thông tin. Công tác truy tìm, truy xét phạm nhân được các lực lượng khẩn trương, nỗ lực, bất kể đêm tối…

Vừa thoát ra ngoài, Sự liên tục gây án trộm, cướp chiếc điện thoại và xe máy để làm phương tiện bỏ trốn. Ngày 5-6, nghi vấn nghi phạm chạy trốn ra khu vực núi Hải Vân (giáp ranh TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận tin báo phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn, chiều 4-6, đơn vị đã cử các lực lượng chốt chặn ở 2 tuyến đường lên đèo và vào hầm Hải Vân; phối hợp với lực lượng dừng xe kiểm tra tất cả người qua lại để nhận diện nghi phạm.

Khoảng 16 giờ ngày 4-6, lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt nghi phạm, khiến hắn bỏ lại xe máy hiệu Sirius BKS: 76X6-2978 bên đường rồi trốn vào rừng đặc dụng Hải Vân.

Lực lượng của Quân khu V cũng được điều động để siết thêm vòng vây và tỏa đi các hướng truy bắt nghi phạm. Các lực lượng, các đơn vị cùng chó nghiệp vụ, các phương tiện thiết bị được bố trí phong tỏa khu vực từ chân đèo lên đỉnh đèo, khu vực rừng đặc dụng, đường ray xe lửa; chốt chặn tại các tuyến đường chính và đường mòn; kiểm tra kiểm soát các phương tiện đường bộ, đường thủy, đường sắt...

Lực lượng công an chốt chặn truy bắt nghi phạm tại khu vực núi Hải Vân (địa phận giáp ranh TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Đặc biệt, các tàu thuyền di chuyển trên vịnh Đà Nẵng, khu vực Cửa Khẻm, Làng Vân quanh núi Hải Vân cũng được kiểm tra và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực núi nhằm phòng ngừa đối tượng bỏ chạy về phía biển.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên đến hiện trường làm ảnh hưởng đến quá trình truy bắt cũng như đảm bảo an toàn về tài sản, sức khỏe, tính mạng vì nghi phạm cực kỳ nguy hiểm.

Rừng núi Hải Vân trùng điệp, nhiều dốc cao, vực sâu, đầy hiểm nguy, xuyên đêm 4 và ngày 5-6 dưới trời nắng gắt, lực lượng Công an, BĐBP, quân đội... vẫn quyết liệt, nỗ lực truy bắt đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang