Xúc động hai cha con hát “Đà Nẵng ơi cả nước ở cạnh bên”

Thứ Ba, 04/08/2020 11:00  | Hoàng Quân

|

(CAO) Bài hát cổ động do anh Lê Xuân Đức (SN 1987, ngụ TP.Hà Nội) sáng tác và biểu diễn cùng con trai dành tặng những y bác sỹ tuyến đầu, các lực lượng chống dịch, những bệnh nhân và người dân Đà Nẵng đồng lòng, chung sức quyết tâm đẩy lùi Covid-19.

“Nhiều cánh én nhỏ sẽ làm nên mùa xuân. Bố con Sâu chỉ có chút âm nhạc nhỏ nhoi dành tặng những y bác sỹ tuyến đầu, những bệnh nhân và người dân Đà Nẵng dễ mến. Biết đâu bài hát này sẽ có thể tiếp thêm tinh thần để Đà Nẵng có thể chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Giãn cách mỗi người xa 2m, nhưng tinh thần thì luôn ở cạnh bên”!

"Đó là thông điệp mà bố con Sâu muốn gửi gắm vào sáng tác mới này. Khi cả nước chung một ý chí, chung một tinh thần, thì chắc chắn “Việt Nam ta sẽ lại vượt qua!!!!”

Anh Lê Xuân Đức là chủ Fanpage và kênh Youtube “Bố Con Sâu” với hàng chục nghìn lượt theo dõi. Bố con anh Đức đã sáng tác và hát nhiều bài cổ động, mong muốn góp chút tinh thần vào công tác phòng chống Covid-19, muốn nhắn nhủ tới mọi người nhất là giới trẻ hãy cùng chung tay chống dịch Covid-19 từ những việc làm nhỏ nhất. Đó là nếu không có việc cần thì hãy ở nhà, không đi du lịch, không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây bệnh và trở thành nguồn lây cho cộng đồng.

Cảm ơn hàng vạn y bác sĩ, các cơ quan chức năng đang ngày đêm giúp chúng ta thêm tin tưởng, giúp chúng ta không hoang mang sợ hãi và thật bình tĩnh chống lại dịch bệnh. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch và cuộc sống sẽ nhanh trở lại bình thường.

Bố con anh Lê Xuân Đức đàn, hát bài “Đà Nẵng ơi cả nước ở cạnh bên”.

Lời bài hát: Nếu bạn hỏi nơi nào thật đáng sống? Tôi sẽ trả lời ngay là Đà Nẵng.

Dù bạn thích yên bình hay sôi động, vẫn 1 câu trả lời chẳng băn khoăn Đà Nẵng.

Tuyệt vời như vậy đấy, từ biển xanh thắng cảnh đến con người.

Mỗi mùa du lịch là lại thấy, hàng triệu lượt du khách từ muôn nơi.

Thế mà một ngày nắng tháng 7, Covid lại ghé qua.

Và thế là, Đà Nẵng xinh đẹp, ôi! phải đóng cửa mất rồi.

Thương mùa du lịch mới bắt đầu, nền kinh tế còn chưa lên.

Và thế là lại gồng gánh gánh gồng, thôi, sức khoẻ là quan trọng!

Lo thì cứ lo nhưng ta đều biết phải làm gì mà.

Là không đi lung tung, là đeo khẩu trang và rửa tay!!!

Đà nẵng ơi hãy cố lên, cả nước mình lại cùng nhau đứng lên.

Giãn cách mỗi người xa 2 mét nhưng tinh thần thì luôn ở cạnh bên.

Covid ăn mòn cả thế giới, cường quốc thì cũng đang hụt hơi.

Nước mình chẳng ngán cả đế quốc, Covid lại cứ tưởng dễ xơi.

Biết bao người từ đà nẵng đi về, mang cả Covid đi theo.

Và thế là cả nước lại đi tìm F1, F2 và F3.

Ước mong một Đà Nẵng yên bình, cuộc sống sớm quay về như xưa.

Ước mong cả thế giới yên bình, Covid sớm bị đánh bại.

Lo thì cứ lo nhưng ta đều biết phải làm gì mà.

Đoàn kết quyết tâm, cùng nhau ta sẽ lại vượt qua!

Lo thì cứ lo nhưng ta đều biết phải làm gì mà.

Cùng nhau Việt Nam ta sẽ lại vượt qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang