Đồng Tháp:

‘Bạch xà’ ẩn mình trong hang chuột

Thứ Ba, 27/09/2016 00:10

|

(CAO) Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận hiếu kỳ đến nhà anh Nguyễn Văn Phát (ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, huỵên Lai Vung) để được tận mắt xem một con rắn màu trắng.

“Tôi bắt được con rắn lạ này trong lúc đi đào chuột khoảng tháng trước. Nhìn con rắn lạ quá nên tôi đem về nuôi”, anh Phát cho biết.

Hiện tại, con rắn dài khoảng gần 1 mét, nặng 0,5 kg, dáng vẻ bề ngoài khá giống loài rắn hổ hành. Vì hình dáng lạ thường này nên được người dân gọi là “bạch xà” hay rắn bạch tạng.

“Bạch xà” đang cư ngụ tại nhà anh Phát khiến nhiều người hiếu kỳ đến xem

Theo tìm hiểu của chúng tôi, con rắn trắng này có thể là rắn thông, một loại rắn Bắc Mỹ vô hại. Loài này khá hiền, ít khi phùng mang tấn công người, vết cắn của nó có thể gây khó chịu nhưng không chứa nọc độc.

Được biết, hiện có người trả giá con rắn 2 triệu nhưng anh Phát chưa có ý định bán mà muốn giữ lại nuôi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang