Cá chép, bông vạn thọ 'đắt như tôm tươi' trước ngày Tết ông Táo

Thứ Tư, 07/02/2018 13:37

|

(CAO) Ngày mai 8-2 (tức 23 tháng Chạp) mới đúng ngày Tết ông Táo, nhưng ngay từ sáng 7-2, trên nhiều ngôi chợ lớn nhỏ ở Sài Gòn, không khí bán buôn đã rất sôi động, người dân tấp nập sắm các mặt hàng phục vụ ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu Ngọc Hoàng.

 

Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời. Đây là một nét văn hóa đặc sắc, phong tục đẹp của dân tộc Việt Nam đã được lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay. Tùy theo từng vùng miền và đặc trưng từng nơi mà có mâm cỗ khác nhau nhưng không thể thiếu được cá chép, bông vạn thọ, quần áo ông Táo...

*Còn tại Đồng Nai, chiều tối 7-2, ghi nhận của phóng viên, tại khu vực chợ Biên Hòa các mặt hàng phục vụ lễ đưa chân Táo quân về trời đã bày bán nhộn nhịp trên các tuyến đường. Các tuyến đường xung quanh chợ vàng óng một màu hoa cúc. Bên cạnh đó là tiếng rao của các điểm bán cá chép “2 ông 1 bà đây!” càng khiến cho không khí chợ rộn ràng hơn...

Hoa cúc vàng giá 10 ngàn đồng/cành bán tại chợ Biên Hòa

Cá chép vàng khỏe mạnh, quần áo ông Táo và kẹo thèo lèo được bày bán trên đường Nguyễn Văn Trị, TP Biên Hòa

Bình luận (0)

Lên đầu trang