Người Hà Nội thả cá chép tiễn ông Táo về trời

Thứ Sáu, 20/01/2017 11:08  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Hoạt động thả cá chép tiễn ông Táo về trời vào ngày 23-12 (Âm lịch) hằng năm đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Năm nay, để đảm bảo vệ sinh môi trường, nhiều người gồm các nhóm tình nguyện về môi trường ở Hà Nội đã in băng rôn, banner với nội dung kêu gọi người dân ý thức trong việc thả cá và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên một số người sau khi thả cá đã vứt túi ni lông và một số vật dụng ném xuống sông hoặc cài lên thành cầu trông rất phản cảm.

Cá chép vàng được bán ở nhiều nơi tại Hà Nội 

 

Sư thầy Thích Tịnh Giác cùng nhiều bạn trẻ túc trực từ sáng sớm kêu gọi người dân ý thức trong việc thả cá
Thông điệp bảo vệ môi trường ý nghĩa dịp thả cá 
Những người dân thả cá vào sáng 20-1 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) 
Cháu Vũ Hải Đăng (6 tuổi) được mẹ đưa đi thả cá tại Hồ Tây. Cháu tự thực hiện công việc xong rồi để rác đúng nơi quy định để các anh chị tình nguyện gom lại.
Chị Châu Mỹ Vân cùng nhiều bạn trẻ tình nguyện gom túi ni long sau đó đưa về làm công tác tái chế  túi nilong đựng cá
Những bao nilong vương vãi trên thành cầu sau khi người dân thả cá 

Bình luận (0)

Lên đầu trang