Giả bại liệt, nam thanh niên xin tiền triệu tại trung tâm TP.HCM

Thứ Bảy, 02/04/2016 14:07

|

(CAO) Nam thanh niên 19 tuổi, giả bại liệt lê lết xin tiền du khách tại khu vực trung tâm TP.HCM cả triệu/ngày, đã bị cảnh sát bắt quả tang.

Trần Trọng Hiếu giả ăn xin, lê lết trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để xin tiền - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-4, thông tin từ Công an P. Bến Thành (Q.1) cho biết, vừa bắt quả tang Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê Khánh Hòa) giả bại liệt, lê lết tại ngã tư Lê Thánh Tôn – Trương Định (Q.1) để xin tiền du khách. Kiểm tra trong giỏ của Hiếu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tờ tiền Việt Nam mệnh giá 50, 100, 200 ngàn đồng và tiền nước ngoài, tổng cộng hơn 900.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận mỗi tối đều thuê xe ôm từ nhà trọ sau lưng nhà thờ Bình Phú (Q.Tân Phú) chở lên đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn An Ninh (P. Bến Thành, Q.1) giả người tàn tật bán vé số, chủ yếu là để xin tiền du khách. Đến 22 giờ thì thuê xe ôm chở về. 

Trần Trọng Hiếu tại cơ quan công an

Mỗi ngày Hiếu xin được từ 500 - 1 triệu/ngày. Sau khi hoạt động được hơn 2 tháng thì bị công an bắt quả tang.

Nguyên nhân của việc làm trên, do Hiếu thấy nhiều người khác làm nên bắt chước làm theo. Hiện Công an Phường Bến Thành chuyển Trần Trọng Hiếu về Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang