(CAO) 00 giờ ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu, tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương đã chào đón 3 em bé ra đời; lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi và chúc mừng đến các công dân đầu năm 2017.
Ngay trong đêm giao thừa Tết Đinh Dậu (27-1), bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng các lãnh đạo sở Y Tế,…. đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương chúc mừng những em bé sinh lúc 0 giờ; đồng thời, chúc Tết và thăm hỏi các y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương – Tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết báo cáo với đoàn công tác về những điều đã, đang và sẽ làm trong năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Thu nói: “Giờ này tất cả mọi người đều đang đoàn viên bên gia đình, nhưng các y bác sĩ tại bệnh viện đã vì bệnh nhân ở lại trực đêm giao thừa này. Kết quả năm qua bệnh viện đã đạt được là những niềm vui, và chúc cho các dự án mà bệnh viện đang ‘ấp ủ’ sẽ được triển khai góp phần chăm lo tốt cho người dân cũng như bệnh nhân của bệnh viện”.

Bà Thân Thị Thư chia sẻ, ‘đây là buổi gặp gỡ đặc biệt, các y bác sĩ đang trực tại bệnh viện là một sự hy sinh âm thầm. Năm 2016, bệnh viện bước qua khó khăn, xã hội đã công nhận thương hiệu của bệnh viện Hùng Vương. Năm 2017, chúc tất cả y bác sĩ tại bệnh viện có thêm niềm vui, hạnh phúc; bệnh viện sẽ thực hiện được những dự án tiếp theo’.

Bé gái sinh thường đầu tiên vào lúc 0 giờ ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu (28-1) là con của chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh.
Bà Thân Thị Thư và bà Nguyễn Thị Thu bế bé gái đầu tiên của năm Đinh Dậu 2017
Cả gia đình hạnh phúc đón chào thành viên mới trong ngày đầu năm Đinh Dậu 2017
Tổng cộng 3 em bé chào đời vào lúc 00 giờ ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu
Cũng trong lúc 0 giờ, tại bệnh viện Hùng Vương còn có 2 ca sinh mổ là một bé trai (con chị Nguyễn Thị Kim Quyên, 27 tuổi) và một bé gái (chị Ngô Thị Bé Chính, 34 tuổi).
Các 'công dân nhí' đều có sức khỏe tốt
Các em bé được sinh ra trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và mới đều được nhận những phần quà của lãnh đạo thành phố và bệnh viện Hùng Vương.