TP.Long Xuyên (An Giang):

Hai anh em bác sĩ bỗng dưng bị "giang hồ Campuchia" đòi nợ 36 tỷ đồng

Thứ Bảy, 29/02/2020 21:14

|

(CATP) Theo trình bày của hai anh em bác sĩ này, họ không hề nợ nần, vây mượn ai, nhưng bỗng dưng bị nhóm người đòi nợ 36 tỷ đồng, còn đe dọa sẽ sát hại cả nhà nếu không trả.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TPHCM, bác sĩ (BS) Lê Minh Huấn (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng, khi kể lại vụ việc vừa mới xảy ra tại Phòng khám đa khoa Lê Minh ở đường Lý Thái Tổ, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang.

Trước đó, ông và em trai là BS Lê Minh Hùng đã nhiều lần bị "khủng bố" bằng cuộc gọi và tin nhắn điện thoại, đòi 36 tỷ đồng trong khi ông khẳng định không hề vay mượn, thiếu nợ ai số tiền "khủng" như thế.

TỰ XƯNG "GIANG HỒ CAMPUCHIA"

Theo trình bày của BS Huấn, ông là Trưởng phòng khám đa khoa Lê Minh đã có hơn 20 năm hoạt động. Em ông là BS Lê Minh Hùng cũng làm việc tại đây và cùng gia đình sinh sống trên lầu 3. Tối 25-2-2020, sau khi phòng khám đóng cửa, BS Hùng cùng vợ và hai con ngủ trên lầu; anh Trung (nhân viên bảo vệ) ngủ ở tầng hai.

Phòng khám đa khoa Lê Minh của BS Huấn

Sáng hôm sau, như thường lệ, anh Trung thức giấc mở cửa phòng khám nhưng bị kẹt cứng nghi có "vật cản" từ phía ngoài. Phải bắc thang từ lầu 1 xuống đất, anh Trung mới thoát được ra ngoài kiểm tra, phát hiện hai cửa chính bị ai đó khóa chặt bằng 4 ổ khóa. Tệ hại hơn, kẻ gian còn đổ keo bít kín các ổ khóa nên không thể nào mở được nữa.

Phải mất khá nhiều thời gian, nhờ thợ sửa khóa mới phá được 4 ổ khóa trên, "giải cứu" BS Hùng và người nhà bị "nhốt" bên trong. Kẻ gian cố ý thực hiện hành vi hết sức nguy hiểm, nếu có sự cố xảy ra thì hậu quả rất khó lường.

Những ổ khóa bị đổ keo được gia đình BS Huấn thu giữ

Trong đơn trình báo, gửi cơ quan chức năng, BS Hùng cho biết, khi mở được cửa ra ngoài, ông phát hiện hàng chục tờ bướm vứt đầy trước phòng khám.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, lúc 23 giờ 9 phút ngày 25-2-2020, một người đàn ông xuất hiện trước phòng khám, sau khi quan sát xung quanh thấy không có ai, anh ta liền quăng sấp tờ rơi rồi nhanh chân tẩu thoát. BS Hùng nghi ngờ gã này đã khóa trái cửa phòng khám bằng 4 ổ khóa.

Qua kiểm tra hơn 70 tờ bướm "THÔNG BÁO KHẨN CẤP" thu gom được trước phòng khám, tất cả đều có nội dung giống nhau: "Gia đình BS Huấn và người tình Đ.H.T.Ph. với BS Hùng đã cấu kết chiếm đoạt, rất nhiều gia đình đã bán hết tài sản để đưa cho BS Huấn và người tình là bà Ph. để đầu tư vào phòng khám Lê Minh và xây nhà cao tầng cho ba mẹ, mở dự án năng lượng mặt trời Bình Thuận. Khoản tiền riêng của gia đình chúng tôi khoảng ba mươi mấy tỷ. Tôi mong bà con hãy cảnh giác với BS Huấn, phòng khám Lê Minh và gia đình của BS Huấn - BS Hùng.

Cuối "THÔNG BÁO KHẨN CẤP" là lời đe dọa rợn người: "Tiền là máu, mày nên nhớ mất tiền là mất mạng, gia đình mày không trả không có ngày nào yên với anh em tao đâu. Mày cẩn thận ra đường, tao làm hết gia đình mày cũng vì mày chiếm đoạt tiền xương máu của gia đình tao. Anh em tao từ Campuchia về đến đây là phải lấy cho bằng được".

BS Huấn cho biết, việc vô cớ đòi nợ gia đình ông đã diễn ra từ trước Tết Nguyên đán. Đầu tiên là các cuộc gọi và tin nhắn từ số điện thoại 0904045xxx ngày 14-1-2020, nội dung: "Thằng con chó mày với con Ph. lừa đảo chị tao 36 tỷ. Tao từ Campuchia về đây để lấy số tiền này, không có tiền thì mày với con Ph. tự biết chết".

Do BS Huấn chặn, không nghe và nhận tin từ số điện thoại lạ, nhóm đối tượng chuyển qua rún ép, đe dọa BS Hùng. Ngày 5-2- 2020, nhóm này gọi cho BS Hùng bằng hai số điện thoại 0776313xxx, 0793160xxx, tự giới thiệu từ Campuchia về Việt Nam, đòi "món nợ" 36 tỷ đồng, nếu không trả sẽ "xử" cả gia đình.

Ngày 25-2-2020, nhóm đối tượng sử dụng hai số điện thoại 0793160xxx và 0904045xxx, gọi vào số máy của BS Hùng tiếp tục đòi "món nợ khủng", chửi bới, đe dọa giết người...

Tin nhắn điện thoại đe dọa gia đình BS Huấn
Thông báo khẩn của nhóm đối tượng rải trước phòng khám của BS Huấn

LỜI KÊU CỨU CỦA GIA ĐÌNH BÁC SĨ

Lúc 10 giờ 26 phút sáng 26- 2-2020, nhóm đối tượng sử dụng số điện thoại 0904045 xxx gọi cho BS Huấn nhưng đã bị ông chặn từ trước.

Vị BS bức xúc: "Suốt hơn một tháng qua, tôi và gia đình luôn sống trong sự lo sợ, bất an, khủng hoảng tinh thần bởi những lời hăm dọa sặc mùi "xã hội đen". Sự đe dọa càng lúc càng "nặng đô" hơn, khiến tôi và người nhà càng hoang mang, sợ hãi, vì có thể bị nhóm đối tượng ra tay "xử" mọi lúc mọi nơi".

Hai anh em BS Huấn - BS Hùng khẳng định: Cho đến thời điểm này, cả hai người không mượn tiền, không mắc nợ ai và cũng không dính dáng đến "món nợ khủng" 36 tỷ đồng mà nhóm đối tượng liên tục đe dọa bằng tin nhắn và phát tán tờ rơi đầy "chết chóc" hay khóa cửa "nhốt" người (!).

Về người phụ nữ tên Đ.H.T.Ph. mà nhóm đối tượng nhiều lần đề cập, BS Huấn xác định: Ông có biết bà Ph., nhưng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Giữa ông và bà Ph. không có mối quan hệ tình cảm hay gia đình; cũng không có việc cấu kết để chiếm đoạt tiền của người khác. Nếu có vay mượn, nợ nần, ông hoàn toàn chịu trách nhiệm và nhận sự chế tài của pháp luật; không cho phép bất cứ ai đe dọa hay sử dụng bạo lực để đòi nợ theo kiểu "xã hội đen". Đây là hành vi phạm pháp luật, phải được làm rõ xử lý nghiêm.

BS Huấn bày tỏ: Là thầy thuốc lo khám chữa bệnh, cứu người, tôi luôn ý thức chấp hành pháp luật. Một lần nữa, tôi khẳng định anh em tôi cũng như người thân trong gia đình không có vay mượn tiền của ai, cũng không phải có nghĩa vụ để trả nợ cho tổ chức hay cá nhân nào. Một loạt hành vi của nhóm đối tượng nhắm vào gia đình tôi trong thời gian qua, lộ rõ sự xem thường pháp luật và ngày càng táo tợn, manh động.

Tiếp nhận đơn trình báo, sáng 28-2-2020, Công an P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên đã mời BS Lê Minh Hùng làm việc, đồng thời xuống hiện trường kiểm tra. BS Hùng đã trình bày toàn bộ vụ việc xảy ra như đơn trình báo. Đại diện Công an P.Mỹ Xuyên ghi nhận đồng thời thu giữ các tang vật do phòng khám cung cấp, gồm 4 ổ khóa và các tờ rơi "THÔNG BÁO KHẨN CẤP" để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang