Kịp thời giải cứu cô gái bị kẻ xấu dụ dỗ

Thứ Tư, 05/03/2025 10:59  | Hoàng Quân

|

(CATP) Anh Nguyễn Văn Thương (SN 1989, ngụ P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vừa viết thư cảm ơn đến lực lượng CAND nói chung và Công an P.Phước Ninh đã tận tình giúp đỡ để gia đình tìm được con gái trước khi nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19/02, anh Thương thấy con gái (đang tuổi thiếu niên) không có ở nhà và gia đình liên lạc nhiều cách nhưng không được. Lúc 0 giờ ngày 20/02, anh Thương đến Công an P.Phước Ninh trình báo vụ việc. Dù đã khuya, nhưng với trách nhiệm, tâm huyết và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Phước Ninh cùng các đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp đã khẩn trương vào cuộc, giúp sớm liên lạc được với con gái anh Thương; đồng thời hỗ trợ để cháu về đoàn tụ với gia đình.

Thư cảm ơn của anh Thương

"Con gái tôi bị kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà rồi đón xe khách vào tỉnh Bình Dương và nghi tiếp tục bị dẫn đi nơi khác. Nhờ sự hỗ trợ tận tâm, nhanh chóng, trách nhiệm của Công an P.Phước Ninh và các đồng chí Hồ Văn Phê (Phó Trưởng Công an phường), Lê Trung Đông, Tôn Thất Long đã giúp con gái tôi được an toàn, gia đình tôi tránh khỏi biến cố lớn.

Sự nhiệt tình, nghiệp vụ sắc bén và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí Công an phường Phước Ninh đã để lại trong tôi và gia đình niềm tin vững chắc vào lực lượng CAND - những người hết lòng vì sự bình yên của nhân dân. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tiếp tục là nguồn động viên tinh thần, chỗ dựa vững chắc cho nhân dân", anh Nguyễn Văn Thương xúc động bày tỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang