Lực lượng Công an giúp dân gặt lúa chạy lũ

Thứ Hai, 21/09/2026 09:30  | Minh Thư

|

(CATP) Mưa lớn kéo dài, triều cường kết hợp nước lũ đầu nguồn dâng cao khiến nhiều khu vực (KV) vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) thuộc tỉnh Tây Ninh bị ngập, đe dọa nhiều diện tích lúa đang đến kỳ thu hoạch. 

Trước tình hình đó, các lực lượng Công an (CA), Quân đội (QĐ), Dân quân (DQ) cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương xuống đồng, chung tay cùng người dân gặt lúa, vận chuyển hoa màu đến nơi an toàn, gia cố đê bao, chạy đua với con nước nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cứu lúa giúp dân

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, trong 24 giờ qua nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to kèm giông. Dự báo đến ngày 21/9, Tây Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, khả năng kéo dài đến ngày 24/9, nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, KV ven sông, kênh, rạch. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều cánh đồng ở ĐTM đứng trước nguy cơ bị nước nhấn chìm. Với những diện tích lúa đã chín, mỗi giờ trôi qua là thêm một phần nguy cơ thiệt hại. Chính vì vậy, các lực lượng CA, QĐ và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai phương án hỗ trợ người dân thu hoạch, tranh thủ đưa lúa khỏi vùng ngập.

Tại xã Thạnh Phước, những ngày qua mưa kéo dài kết hợp nước lũ và triều cường dâng cao làm vỡ một số đoạn đê khiến khoảng 33,6ha lúa tại các ấp: Đình, Ông Quới, Vàm Lớn, Đông Thuận bị ngập, với khoảng 9ha mất trắng; nhiều diện tích còn lại có nguy cơ hỏng nếu không được thu hoạch kịp thời. Trước tình hình trên, Công an (CA) xã Thạnh Phước sau khi chủ động bám địa bàn đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai biện pháp ứng phó; trọng tâm là hỗ trợ thu hoạch những diện tích lúa còn khả năng cứu được, bố trí phương tiện vận chuyển lúa ra khỏi KV ngập, đồng thời gia cố các đoạn đê vỡ nhằm hạn chế nước tiếp tục tràn vào đồng ruộng.

Khẩn trương cùng người dân gặt lúa, gia cố đê bao chạy lũ

Cùng với CA xã, các lực lượng tại địa phương được huy động trực tiếp xuống đồng. Trong hai ngày 14 và 15/9, Đội PCCC & CNCH khu vực Kiến Tường (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH - CA tỉnh Tây Ninh) đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân xã Thạnh Phước gặt lúa chạy lũ. Ngoài ra, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 1 - Trung đoàn CSCĐ số 9 - Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng được huy động hỗ trợ người dân. Không quản mưa nặng hạt, nước dâng nhanh, CBCS trực tiếp xuống những thửa ruộng đang ngập nước, người cắt lúa, người gom từng bó, người chuyển lúa xuống xuồng rồi vận chuyển đến gò cao.

Hiện các lực lượng đang tập trung hỗ trợ thu hoạch khoảng 22ha lúa tại ấp Ông Quới và ấp Vàm Lớn đồng thời phối hợp bố trí phương tiện để thu hoạch 2,6ha ở ấp Đông Thuận. Công tác gia cố, đắp lại các đoạn đê vỡ cũng được khẩn trương triển khai nhằm hạn chế nước tràn vào đồng.

Trước nguy cơ số lúa còn lại mất trắng, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh đã điều 120 CBCS Tiểu đoàn Bộ binh 1- Trung đoàn Bộ binh 738 đến hỗ trợ người dân 2 xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước. Dưới chân là bùn đất, phía trước là những thửa ruộng ngập nước, nhưng các CBCS vẫn khẩn trương thực hiện từng phần việc. Ai biết gặt thì xuống ruộng gặt, người chưa quen việc này thì vận chuyển, gom lúa. Tất cả đều tranh thủ từng giờ, cố gắng đưa càng nhiều lúa ra khỏi vùng ngập càng tốt, tất cả cùng chung mục tiêu cứu lúa giúp dân.

Không để người dân đơn độc giữa mùa nước nổi

Không chỉ tại Thạnh Phước, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh còn đồng loạt triển khai hỗ trợ người dân ở nhiều địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, triều cường và nước lũ.

Tại xã Thạnh Hóa, nhiều diện tích lúa Hè Thu đứng trước nguy cơ bị nước nhấn chìm. Trong đó, 5 ha lúa của bà Trần Thị Ngọc Dung (ở ấp Thủy Tây) đang vào thời điểm thu hoạch song lại bị ngập nước, nhưng sự có mặt kịp thời của các CBCS cùng lực lượng địa phương đã giúp gia đình có thêm thời gian, nhân lực để cứu phần lúa còn có thể thu hoạch.

Còn ở xã Tân Thạnh, trong hai ngày 14 và 15/9 Ban CHQS xã huy động 15 CBCS Dân quân thường trực phối hợp với cán bộ các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Hằng (ở ấp Kiến Bình) thu hoạch 2,5ha lúa ngập nước. Trong khi đó, tại xã Tân Long, một số tuyến đê bị tràn khiến khoảng 8ha lúa đang đến kỳ thu hoạch bị ngập úng. Ban CHQS xã Tân Long đã huy động 20 CBCS Dân quân thường trực cơ động xuống địa bàn, tập trung hỗ trợ các hộ dân thu hoạch lúa trước khi nước tiếp tục dâng.

Tại xã Bình Thành, trước nguy cơ mực nước tiếp tục dâng cao, chiều 15/9 CBCS Ban CHQS xã đã trực tiếp xuống ấp Bình Hòa Hưng phối hợp hỗ trợ gia đình ông Võ Thành Thảo thu hoạch khoảng 4 ha khoai mì, chuyển đến nơi an toàn. Đại úy Trần Trường An - Trợ lý Chính trị Ban CHQS xã Bình Thành - cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị thường xuyên nắm tình hình địa bàn, kịp thời phối hợp cấp ủy, chính quyền và người dân triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, hạn chế thiệt hại về tài sản, hoa màu cho người dân".

Tại ấp Thủy Tây, các đoàn thể địa phương cũng góp sức cùng CBCS. Người xuống đồng hỗ trợ thu hoạch, người lo hậu cần, chuẩn bị những suất cơm nóng phục vụ lực lượng đang làm nhiệm vụ. Chị Hồ Thị Kim Tuyết - Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp Thủy Tây - cho biết, đây là phần việc nhỏ nhưng thiết thực, góp thêm sức để CBCS Trung đoàn Bộ binh 738 yên tâm bám đồng, hỗ trợ người dân. Các CBCS lội nước, lấm lem bùn đất, cùng người dân thu hoạch từng bó lúa trong mưa đã trở thành hình ảnh đẹp giữa mùa nước nổi. Với người dân, mỗi bao lúa được đưa lên bờ là thêm một phần thành quả lao động được bảo vệ. Với CBCS, đó là nhiệm vụ và trách nhiệm khi người dân gặp khó khăn.

Trong những ngày tới, khi dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, các KV trũng thấp, ven sông, kênh, rạch tiếp tục có nguy cơ ngập úng, việc chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các diện tích sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng và triển khai lực lượng hỗ trợ người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ CA xã Thạnh Phước đến các đơn vị PCCC&CNCH, CSCĐ, lực lượng QĐ, DQ và các lực lượng tại cơ sở, mỗi người một phần việc cùng chung sức giúp dân vượt qua khó khăn.

Giữa lúc nước lũ dâng cao, những bước chân của người chiến sĩ trên đồng ruộng không chỉ đưa từng bó lúa lên bờ mà còn góp phần củng cố thêm niềm tin nơi người dân. Đó cũng là cách cụ thể để tinh thần "Gần dân nhất" được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, kịp thời ngay khi người dân cần sự giúp đỡ nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang