Nạn trộm chó bao giờ mới dứt ?

Thứ Sáu, 15/05/2015 10:29  | 

|

(CAO) Vì nguồn lợi khá lớn, bọn trộm chó có thể ra tay bất kể ngày đêm, hễ thấy có chó lảng vảng ngoài đường chúng liền hạ thủ.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 14/5, Công an huyện Tam Nông ( Đồng Tháp)  bắt quả tang 2 nghi phạm trộm chó, gồm: Nguyễn Văn Châu (30 tuổi) và Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh).

Tang vật thu giữ gồm: 7 con chó (tổng trọng lượng 74kg), 1 súng tự chế, 2 đầu chĩa, 4 bọc ớt khô, 1 bình ắc quy, 1 cục biến điện và xe môtô biển số 66S1 – 018.21 được cả hai dùng làm phương tiện gây án.

Qua làm việc, 2 nghi phạm này thừa nhận dùng súng tự chế bắn trộm 7 con chó trên tại địa bàn huyện Hồng Ngự.

Cả 2 đang trên đường vận chuyển về Cao Lãnh tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Công an huyện Tam Nông đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Hồng Ngự thụ lý theo thẩm quyền.

2 đối tượng trộm chó cùng tang vật

Vì nguồn lợi khá lớn, bọn trộm chó có thể hạ thủ bất kể ngày đêm. Hễ thấy có chó lảng vảng ngoài đường chúng liền hạ thủ. Nếu bị chủ nhà hoặc lực lượng chức năng phát hiện,  các “cẩu tặc” liều lĩnh này sẵn sàng chống trả, thậm chí giết người thoát thân. Vì vậy mà khi bắt được những đối tượng này, đa số người dân đều hết sức tức giận, đánh họ không thương tiếc.

Vài năm gần đây, đã có hàng chục “cẩu tặc” mất mạng vì những tình huống như trên. Vụ “cả làng nhận tội” đánh chết 2 người nghi trộm chó xảy ra tại thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh đã được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 28/3/2014 cũng gây xôn xao dư luận suốt một thời gian. Sau khi bản án được tuyên, hàng chục người dân đồng loạt viết đơn nhận tội…

Thịt chó là một món ăn khoái khẩu ở Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc. Các nhà hàng chuyên thịt chó rất đông khách vào cuối mỗi tháng âm lịch, vì người dân quan niệm rằng ăn thịt chó vào thời gian này sẽ có tác dụng “xả xui”.

Đây cũng là một truyền thống ẩm thực phổ biến ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại những nước này, giới ăn nhậu thường xem thịt chó như một phương thuốc bổ, thậm chí có thể giúp đàn ông cường dương. Truyền thống này đang hứng chịu phản ứng gay gắt từ những cá nhân và tổ chức bảo vệ động vật quốc tế.

Chó bị làm lông và thiêu trụi tại một quán thịt chó ở Hà Nội. Ảnh: internet

Nạn trộm chó ở Việt Nam đã gây sốc trên truyền hình Tây. Đầu tháng 10/2014 vừa qua, bộ phim phóng sự “Một thế giới không được biết đến: Bọn bắt chó ở Việt Nam” của kênh truyền hình Channel 4 (Anh) nêu chuyện trộm chó ngày càng tăng tại Việt Nam, cùng sự bức xúc của những người có chó bị bắt và hàng xóm của họ đã dẫn đến việc nhiều tên trộm chó bị đánh chết.

Nữ nhà báo Nelufar Hedayat, người thực hiện bộ phim phóng sự, viết trên báo The Mirror (Anh) rằng dù cô đã chuẩn bị kỹ tâm lý để đón nhận những trải nghiệm cực sốc và bạo tàn, những gì cô khám phá vẫn vượt ngoài tưởng tượng.

Theo bộ phim, hàng ngày có hàng trăm con chó bị trộm khỏi chủ của chúng. Đàn chó bị nhốt trong chuồng, bị bắt ăn cơm nguội để tăng trọng và để có giá bán cao.

Theo thông tin tìm hiểu của Hedayat, những kẻ trộm chó ở Việt Nam có thể kiếm được gần 100 USD mỗi đêm “hành nghề” và chúng ra tay rất nhanh. Mỗi ngày, có khoảng 7 tấn thịt chó được đưa đến một “chợ chó khổng lồ” ở thủ đô Hà Nội.

Việc trộm chó và ăn thịt chó của người Việt nhiều lần được truyền thông quốc tế phản ánh. Hồi đầu tháng 8/2014, phóng viên người Anh Luke Duggleby của hãng CNN cũng đã thực hiện một phóng sự về việc buôn bán và giết chó tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Lào, Thái Lan và Việt Nam  gây sự chú ý trong dư luận quốc tế.

So với phương Tây, người Việt cũng dùng chó giữ nhà và đặt tên cho chúng, nhưng thường không coi chúng như một thành viên đích thực của gia đình. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là họ dửng dưng với vật nuôi của mình.

Một nhà hoạt động cho rằng, người Việt nên phát triển một tình yêu dành cho loài chó theo “phong cách phương Tây” và dần dần từ bỏ thói quen ăn thịt chó cũng như buôn bán chó và thịt chó.

Tây Phương (tổng hợp)

Bình luận (14)

Đề nghị xử nặng hơn nữa đối với những kẻ trộm này.

Bum Bum - Thứ Hai, 10/08/2015, 15:49 Trả lời | Thích

Không ưa được bọn trộm chó.

Teo - Thứ Ba, 19/05/2015, 12:22 Trả lời | Thích

Không lẽ vì chó mà chửi người, chớ không thể chấp nhận được thể loại trộm chó. Công người ta nuôi chó mập mập, nó bắt vặt lông, trụng nước sôi. Thử hỏi có đau lòng không chớ?

Hai Vung Tau - Thứ Hai, 18/05/2015, 08:07 Trả lời | Thích

Dã man quá. Tội nghiệp cho mấy bé kiki. Chừng nào người ta mới bỏ việc ăn thịt kiki đây

Nguyễn Thị Ly Lan - Thứ Bảy, 16/05/2015, 12:06 Trả lời | Thích

Con BMW nhà mình xém chết mấy lần, may là mình tìm chuộc về kịp, mỗi lần chuộc cả mấy triệu đồng. Bọn bất lương.

BMW - Thứ Bảy, 16/05/2015, 10:49 Trả lời | Thích
Lên đầu trang