Nhiều câu chuyện xúc động trong mưa lũ ở Đà Nẵng

Thứ Hai, 10/12/2018 19:12  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong lúc người dân vật lộn, khốn khó, thậm chí cận kề cái chết do mưa lũ thì lực lượng công an, quân đội, các “hiệp sĩ” đã ra tay hỗ trợ, cứu giúp.

Đến chiều tối 10-12, nhiều vùng ở TP.Đà Nẵng vẫn bị nước nhấn chìm. Mặc dù nước đã rút nhiều nhưng ở nhiều nơi vẫn còn ngập nặng. Sinh hoạt, đi lại của người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cán bộ công an dầm mình cứu người, tài sản ở một khu chung cư.

Theo thống kê ban đầu của của Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP.Đà Nẵng, trên địa bàn đã có có 1.253 nhà bị ngập, thiệt hại rau màu 60,2ha; thiệt hại về hoa cây cảnh 5.000 chậu; sạt lở nhiều bờ kè, vỉa hè…

Trong lúc khó khăn, hoạn nạn, có nhiều hình ảnh, câu chuyện nhân văn, xúc động diễn ra đã làm ấm lòng nhân dân, người gặp nạn.

Ngay khi mưa lũ, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng cùng các Sở, ban ngành đã đến các vùng bị ngập để chỉ đạo cơ sở, các ngành, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án, hỗ trợ, cứu hộ cứu nạn nhân dân, di chuyển, sơ tán người dân; khơi thông các cửa thu nước; vận hành các cửa xả ven biển, ven sông, trạm bơm; dẫn dòng, phá dỡ đê quai ở các dự án…

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.Đà Nẵng và Công an quận Thanh Khê điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng, máy móc thiết bị đến bơm hút nước, cứu hộ các ô tô, xe máy bị ngập nước dưới hầm chung cư Hoàng Anh Gia Lai (đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê).

Trong đêm khuya, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cứu hộ trẻ sơ sinh đến nơi an toàn.

Suốt ngày đêm 9-12, Công an quận Thanh Khê triển khai lực lượng bám sát dân để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Nhận được thông tin cầu cứu của một phụ nữ mang thai, chồng đi làm ở xa bị mắc kẹt trong vùng bị ngập nước ở kiệt 231 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động để ứng cứu. Các chiến sĩ đã dùng xuồng tiếp cận hiện trường, bơi đến vị trí ngập nước cứu thai phụ H.T.P. (SN 1991) cùng 2 con nhỏ ra ngoài an toàn.

Mưa lũ làm bờ kè sông Phú Lộc bị sạt lở nặng, nước chảy xiết. Gia đình anh Lê Niệm (ngụ tổ 2, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) và các hộ gần đó gặp nguy hiểm do ở sát bờ kênh. Nắm được thông tin, UBND phường Hòa Minh triển khai lực lượng đến hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn; triển khai gia cố tạm các điểm sạt lở…

Tầng hầm chung cư bị ngập nặng nhấn chìm nhiều ô tô.

Trên các đường phố, các khu dân cư, có nhiều “hiệp sĩ” bất chấp mưa, nước ngập dùng đủ mọi biện pháp, phương tiện để hỗ trợ di dời, cứu dân; hỗ trợ các phương tiện và người đi lại bị sự cố tắc đường. Tại các vùng dân cư bị ngập nặng, thanh niên, người lớn hô hào nhau đến từng nhà dân bị ngập sâu hỗ trợ di chuyển đồ đạc và người đến chỗ cao ráo…

Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều thông tin, cập nhật, chia sẻ về vùng bị ngập nước, tuyến đường bị ách tắc; nhặt được tài sản, trang thiết bị bị cuốn trôi…

Bờ kè sông Phú Lộc (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị sạt lở nặng. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang