3 trải nghiệm “độc nhất vô nhị” chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu xuân

Thứ Sáu, 21/02/2025 10:10

|

(CAO) Nhiều trải nghiệm văn hoá tâm linh đưa núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến du xuân hấp dẫn bậc nhất Nam bộ trong năm nay.

Hoa tulip nở rộ trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Lễ dâng đăng tại ngọn núi cao nhất Nam bộ

Dâng đăng là nghi lễ mang bản sắc riêng độc đáo trên đỉnh núi Bà Đen, một trải nghiệm mà bất cứ du khách nào cũng muốn được tham gia nhiều lần trong năm khi đến với ngọn núi thiêng này.

Vào những dịp đầu xuân, lễ dâng đăng luôn hút hàng nghìn người tham dự, tạo nên một không gian huyền ảo, lung linh trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ. Dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á, các ngọn đăng do chính du khách viết lời nguyện ước được thắp sáng. Từng đoàn người lần lượt dâng lời nguyện ước đầu năm lên chư Phật, đi vòng quanh trụ kinh Bát Nhã và thả đăng vào đĩa nước lớn tại quảng trường rộng lớn, làm nên một nghi thức tâm linh thiêng liêng.

Lễ dâng đăng diễn ra vào các buổi tối Thứ 7 trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Chị Trần Thị Thuý (TP.HCM) cho biết: “Tôi đã từng tham dự lễ dâng hoa đăng ở nhiều nơi, nhưng thả đăng trên đỉnh núi, giữa bảng lảng sương khói trên đỉnh trời là một cảm giác vô cùng vi diệu. Tôi thấy lòng rất thư thái, an bằng, cảm thấy như mọi lời nguyện ước của mình đều được nghe thấu”.

Tại núi Bà Đen, nghi lễ dâng đăng được tổ chức vào các buổi tối thứ 7 hàng tuần. Các ngọn đăng đều được làm thủ công bởi chính nhân viên của khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, và du khách được nhận hoàn toàn miễn phí. Sau khi lễ dâng đăng, các ngọn đăng sẽ được hoá với mong muốn lời nguyện ước của du khách sẽ trở thành hiện thực.

Tối 22/2 tới đây sẽ diễn ra đại lễ dâng đăng cuối cùng trong tháng Giêng năm Ất Tỵ, với nghi thức truyền đăng, dâng đăng và thả đăng vô cùng trang trọng để du khách cầu mong một năm mới bình an, may mắn và tài lộc.

Ngắm thiên đường hoa tulip bung nở

Suốt từ Tết đến hết tháng 3, đỉnh núi Bà Đen sẽ là thiên đường của hoa tulip với đủ loại sắc màu rực rỡ. Ở bất cứ đâu trên đỉnh núi, từ vườn hoa, quảng trường, không gian triển lãm cho đến nhà hàng buffet, du khách đều có thể check-in với loài hoa đặc trưng của xứ sở Hà Lan.

Mùa xuân năm nay, hơn 115.000 gốc hoa tulip với 8 màu sắc khác nhau, được trồng thành 10 đợt trên đỉnh núi. Mỗi đợt, khu du lịch huy động hơn 40 công nhân viên cảnh quan trồng hơn 11.500 gốc hoa, giúp diện mạo núi Bà Đen luôn tươi mới và tạo nhiều bất ngờ cho du khách mỗi lần quay trở lại.

Mỗi góc nhỏ trên đỉnh núi Bà Đen đều rực rỡ sắc hoa tulip. Ảnh: Nguyễn Hồng Phước

Không chỉ có hoa tulip, núi Bà Đen còn xứng danh là “đệ nhất thiên sơn” với hàng trăm loài hoa khác nhau bung nở như hoa hồng ngoại, hoa sen, hoa duyên cúc, cúc họa mi, ngọc thảo, phong lan, cẩm tú cầu, thu hải đường, xác pháo đỏ, trà my… Đồng thời, các khu vườn thiền với các lối đi rải sỏi, các bước tiểu tượng hoan hỉ, con đường cổng vòm treo đèn lồng thắp sáng rực rỡ khi đêm về…, tất cả làm nên vẻ đẹp lung linh cho một miền tiên cảnh.

Hoà vào dòng người hành hương thâu đêm

Từng đoàn người tấp nập hành hương đến núi Bà Đen thâu đêm suốt sáng được xem là một trải nghiệm độc đáo bậc nhất tại Việt Nam.

Trong tín ngưỡng dân gian từ nhiều thế kỷ qua, núi Bà Đen luôn đón hàng triệu người từ khắp các tỉnh, thành về hành hương trong tháng Giêng. Tại đây, vô số người từ các gia đình cho đến các nhóm bạn trẻ chọn cắm trại và ngủ lại dưới chân núi hoặc trải chiếu, bạt ngủ lại khu vực chùa Bà để cầu bình an may mắn trong năm mới.

Nhiều người chọn ngủ lại tại núi Bà Đen để đón nhận may mắn trong năm mới. Ảnh: Minh Tú - Bùi Văn Hải

Với nhiều người Nam bộ, ngủ lại tại núi Bà Đen đã là một thói quen, một truyền thống để hít thở và đón nhận nguồn năng lượng từ ngọn núi.

Nghi thức độc đáo này thường kéo dài suốt tháng Giêng – mùa của sự khởi đầu, thời điểm ai cũng mong muốn đón nhận những điều tốt lành cho một năm mới trọn vẹn, may mắn và bình an. Vì lẽ đó, tháng Giêng tại núi Bà Đen được xem là tháng hội hè, tháng chơi xuân ý nghĩa và nhiều niềm vui nhất với người Nam bộ. Rất nhiều du khách tại miền Bắc, miền Trung và cả du khách quốc tế giờ đây cũng tìm về núi Bà Đen dịp đầu xuân để cảm nhận văn hoá hành hương hiếm có này tại Tây Ninh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang