(CAO) Tôi đã từng là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, sống giữa những công trình, dự án và vòng quay tất bật của thương trường. Cuộc sống khi ấy tưởng như đủ đầy và vững chắc. Nhưng rồi một biến cố oan nghiệt xảy đến, buộc tôi phải dừng lại tất cả.
Tôi rời xa công việc đang dang dở, rời xa con đường mình từng theo đuổi, mang theo một trái tim tổn thương và một tinh thần rệu rã.
Trong những ngày tháng tưởng như chạm đáy ấy, tôi đã gặp Yoga. Không phải để nổi tiếng, không phải để thành công, mà chỉ để tự cứu lấy chính mình.
Tôi bước vào Yoga như một tờ giấy trắng – chưa biết gì, chưa hiểu gì, chỉ có niềm tin mong manh: nếu còn hơi thở, tôi còn có thể bắt đầu lại. Từng nhịp thở giúp tôi lắng dịu nỗi đau. Từng tư thế giúp tôi học cách đứng vững sau những đổ vỡ. Yoga không chỉ chữa lành thân thể, mà âm thầm chữa lành cả những vết thương trong tâm hồn tôi. Từ một người tập yoga để tồn tại, tôi kiên trì bước đi trên con đường rèn luyện nghiêm túc.
Rồi tôi trở thành huấn luyện viên Yoga. Một mình, tôi rong ruổi khắp các trung tâm trên mọi miền đất nước, gieo duyên với Yoga, xây dựng lớp học, đào tạo học viên, mang những gì mình học được trao lại cho cuộc đời. Tôi cũng một mình bước lên các đấu trường vô địch quốc gia do Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức thi đấu với chính giới hạn của bản thân. Những huy chương vàng tôi có được không chỉ là thành tích, mà là minh chứng cho hành trình vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí và niềm tin.
Không dừng lại ở luyện tập và thi đấu, tôi chọn con đường phụng sự: mang Yoga đến với cộng đồng, truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi có duyên cưu mang và mời các thầy Yoga Ấn Độ về Việt Nam giảng dạy, để Yoga không chỉ là vận động thân thể, mà là con đường của đạo đức, khiêm nhường và chân thật. Với tất cả sự cố gắng ấy, tôi được Liên đoàn Yoga Việt Nam xét về đạo đức và nhân cách nghề nghiệp, phong tặng danh hiệu Đại sư Yoga Việt Nam (Grand Master) – danh hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Đó không phải là đỉnh cao, mà là lời nhắc nhở suốt đời.
Yoga không biến tôi thành một con người khác.Yoga chỉ giúp tôi trở về đúng với con người thật của mình – biết thở chậm lại, biết đứng dậy sau đổ vỡ, biết sống tử tế với cơ thể và hiền lành với cuộc đời.Nếu bạn đang tập Yoga, hãy kiên nhẫn.Nếu bạn chưa từng tập Yoga, hãy cho mình một cơ hội.Bởi đôi khi, chỉ cần một tấm thảm và một hơi thở, cuộc đời cũng có thể bắt đầu lại từ đầu Namaste.