(CATP) Cuối tuần qua, Công an xã (CAX) Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhiều ngày qua đơn vị (ĐV) đã phối hợp với các lực lượng liên quan truy tìm tung tích bé Trần Phạm Nhật Hân (tên ở nhà là Sữa, SN 2023, trú thôn Phi Nôm) bị mất tích, đến nay vẫn chưa có kết quả.
Bé Trần Phạm Nhật Hân là con của chị Phạm Thị Thảo Vi (SN 2001). Chị Vi và chồng làm việc ở Đà Lạt, Lâm Đồng nên gửi con cho bà ngoại chăm sóc. Khi nghe mẹ đẻ báo tin con gái mất tích, vợ chồng chị Vi vội vã trở về nhà tìm kiếm. Bé Hân cao khoảng 90cm, nặng 10kg, tóc buộc túm 2 bên đỉnh đầu, tai đeo khuyên tròn màu vàng, mặc áo thun ngắn tay màu trắng phía trước có hình mặt người, váy lửng màu nâu...
Trước đó, sáng 05/7 bé Hân đang ở cùng bà ngoại tại căn chòi thuộc Tiểu khu 277B, thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh. Trong lúc Hân chơi trong nhà, bà ngoại ra vườn để làm việc. Đến 11 giờ cùng ngày, bà quay vào thì không thấy cháu gái đâu nên hô hoán mọi người tìm kiếm đồng thời báo cơ quan chức năng hỗ trợ. Lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh đã huy động khoảng 100 người gồm CA, dân quân, đoàn viên thanh niên, người dân tổ chức tìm kiếm cháu bé tại các vườn rẫy, sông suối, ao hồ, khu dân cư đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh quanh khu vực để tìm tung tích bé gái, nhưng đến sáng 13/7 vẫn chưa có kết quả. Ai phát hiện thông tin liên quan đến cháu bé xin thông báo cho CA nơi gần nhất hoặc gọi cho Thiếu tá Vũ Văn Tiến - cán bộ CA xã Hiệp Thạnh - qua số điện thoại 0978179225.

Bé Trần Phạm Nhật Hân mất tích gần 1 tuần qua chưa tìm thấy
Ngày 11/7, CAX Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) đã ra thông báo tìm anh Bùi Văn Toàn (SN 2000, trú khu phố 1, xã Hàm Tân). Trước đó, gia đình đến cơ quan CA trình báo ngày 06/7 anh Toàn thông báo với cả nhà vào TPHCM làm việc, nhưng sau khi không liên lạc được với anh, ngày 09/7 người thân đã trình báo CA. Anh Toàn cao khoảng 1m52, nặng 70kg, tóc ngắn có chẻ mái, khi đi mặc áo khoác và quần tây đen. Công an xã Hàm Tân thông báo ai có thông tin về anh Toàn xin liên hệ cơ quan CA nơi gần nhất hoặc CA xã Hàm Tân (số 22/4, khu phố 2, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 0252 3877113).
Liên quan đến các trường hợp mất tích, đi lạc, ngày 11/7 CAX Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã đưa Nguyễn Thành Tài (SN 2011, trú xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) về với gia đình, sau khi em đi lạc sang tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, khoảng 11 giờ 45 ngày 10/7 CAX Đạ Huoai 3 nhận tin báo từ chị Trần Thị Thu Giang (xã Đạ Huoai 3) có bé trai đi lạc đến địa phương nên cử lực lượng xác minh. Bé trai khai tên Nguyễn Thành Tài, con ông Nguyễn Minh Thường (SN 1962) và bà Phạm Thị Sinh (SN 1973, trú xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai). Sau khi xác minh thông tin, CAX Đạ Huoai 3 đã liên lạc với CAX Phú Lâm thông báo với gia đình. Người thân đã đến CAX Đạ Huoai 3 đón cháu về.

Cháu Nguyễn Thành Tài đi lạc từ tỉnh Đồng Nai sang tỉnh Lâm Đồng đã được gia đình đón về
Theo bà Sinh, trong thời gian nghỉ hè, Tài thường sang nhà hàng xóm chơi. Chiều 09/7, cha mẹ đi làm về không thấy con nên đi tìm suốt đêm vẫn không có kết quả. Trong lúc cả nhà đang lo lắng thì bất ngờ nhận được tin cháu ở xã Đạ Huoai 3. Giây phút đón con, cha mẹ cháu Tài không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAX Đạ Huoai 3, đặc biệt là chị Trần Thị Thu Giang.
Ngày 11/7, ông Nguyễn Thành Kiên (trú xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai) đã gửi thư cảm ơn đến Ban Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng và CAX Quảng Tín vì đã hỗ trợ tìm con trai bị lạc.
Trước đó, sáng 10/7 ông Kiên đưa con trai là N.Đ.K (SN 2018) đi học hè tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng (thuộc tỉnh Đắk Nông cũ). Sau buổi học, cháu K. cùng nhóm bạn ra ngoài chơi và không quay về điểm đón như thường lệ. Gia đình hoảng hốt đi tìm nhưng không thấy đâu. Ngay khi tiếp nhận tin báo từ Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn 2, CAX Quảng Tín lập tức triển khai lực lượng, trích xuất hệ thống camera an ninh dọc Quốc lộ 14 để truy tìm. Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, CA phát hiện K. đi bộ một mình, bị lạc đến khu vực khác trong xã, được đưa về trụ sở CAX trong tình trạng khỏe mạnh.
Đến đón con trong niềm xúc động, ông Kiên bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, hành động kịp thời của các CBCS CAX Quảng Tín. "Việc làm của các anh không chỉ giúp gia đình tôi tìm được con, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người chiến sĩ CA hết lòng vì Nhân dân phục vụ” - ông Kiên chia sẻ trong thư cảm ơn.