(CAO) Bà Nguyễn Thị Nhiên (76 tuổi, phố Thánh Thiện, phường Nhị Chiểu, TP. Hải Phòng) từng bị viêm đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau “như kim châm”, “dao đâm” suốt 6 tháng trời. Giờ đây, khi đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, bà chia sẻ bí quyết để thoát khỏi những cơn đau dai dẳng.
- Thưa bà, tình trạng bệnh của bà bắt đầu từ khi nào và những triệu chứng lúc đó ra sao?
- Bà Nguyễn Thị Nhiên: Năm 2021, tôi bị đau lưng dữ dội, ngồi cũng đau, nằm cũng đau, đau như người bị đánh vậy. Lên bệnh viện trên Hà Nội khám thì bác sĩ nói bị viêm đốt sống cổ, đốt sống lưng, nó chèn xuống hông bên trái gây đau đớn, đi lại khó khăn. Uống thuốc bác sĩ kê thì chỉ đỡ một thời gian, xong đâu lại vào đấy.
Ai mà bị bệnh này mới hiểu được, nó buốt không thể chịu được, cứ nhói như là kim châm, lưỡi dao đâm vào. Những ngày trở trời, đau nhức, buốt tận trong đầu khớp và đốt sống. Nhiều khi đau cứ khóc cả đêm.
- Bệnh nặng như vậy khiến cuộc sống của bà bị ảnh hưởng thế nào?
- Suốt 6 tháng liền tôi đi lại rất là khó khăn. Cố gắng bước đi xem có đỡ không nhưng càng vận động lại càng đau. Ăn không được, ngủ không xong, khổ lắm. Tôi cắt thuốc Bắc để uống cho dễ ngủ nhưng cứ hết thuốc là lại đau triền miên, không ngủ được. Người sụt cân nghiêm trọng, từ 53 cân còn 37 cân.
Nhiều tuổi rồi cũng không phải làm gì nặng nhưng những việc bình thường ở nhà cũng không làm được. Thành ra phiền đến con cháu, con tôi cùng hai cháu phải về đây để hỗ trợ tôi chuyện cơm nước, sinh hoạt.
- Thời gian ấy, bà đã điều trị bệnh ra sao?
- Nghe chỗ nào có thuốc hay, thuốc tốt là tôi mua, không tiếc tiền, chỉ mong khỏi bệnh. Dùng thử đủ loại thuốc Nam, thuốc Bắc, mỗi đợt thuốc có khi hết 8 - 10 triệu. Có đợt tôi phải mua tận trong miền Nam người ta chuyển ra, 15 triệu tiền thuốc. Vừa tốn kém lại cầu kỳ sắc ngày sắc đêm mà cũng có khỏi đâu. Tính ra tôi mất gần 100 triệu chữa trị mà không khỏi.
Lắm lúc chán nản cứ bảo có lẽ hết duyên trần rồi, “đi” cho nhanh thôi, chứ cứ đau đớn triền miên thế này không thể chịu nổi.
- Hiện tại tôi thấy bà rất khỏe khoắn, đi lại nhanh nhẹn. Bà đã dùng cách nào để đẩy lùi bệnh?
- Cũng là một cái nhân duyên, hôm đó tôi xem ti vi thấy quảng cáo sản phẩm thảo dược Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm khớp, thoái hóa khớp, giảm đau nhức xương khớp nên mua về dùng thử.

Viên khớp Tâm Bình là sản phẩm bà Nhiên tốn ít tiền nhất nhưng lại hiệu quả nhất
Uống một lọ đầu tiên đã thấy đỡ hẳn cơn đau, nhẹ người đi rồi. Thấy hiệu quả nên mừng lắm, uống đủ 3 tháng thì cơ thể nhẹ nhàng, không còn đau đớn gì. Tôi gọi lên tổng đài tư vấn của công ty Tâm Bình thì được tư vấn uống thêm 3 tháng nữa, nhưng giảm liều xuống mỗi ngày 2 viên. Tôi lại uống đủ 3 tháng tiếp theo thì sức khỏe ổn định đến giờ, năm nay là năm thứ 4 rồi, không bị tái phát, đau đớn như trước.
- Cuộc sống của bà đã thay đổi thế nào sau khi xương khớp không còn đau nhức như trước, đi lại, sinh hoạt bình thường?
- Đang đau đớn không ăn không ngủ được, mà đẩy lùi bệnh là tôi ăn gì cũng thấy ngon, ngủ không biết đường dậy. Tăng cân, người khỏe khoắn, đi lại, sinh hoạt bình thường nên không phải phụ thuộc, làm phiền con cháu.
“Trẻ vui nhà, già vui chùa”, trước đây tháng nào tôi cũng đi chùa gần nhà, thế mà đợt đau xương khớp, đi từ nhà ra cổng còn không nổi. Sau khi khỏi tôi lại đi chùa bình thường, rất là mừng.

Sức khỏe bà Nhiên ổn định, đi lại, sinh hoạt dễ dàng
4 năm nay tôi cảm thấy người khỏe mạnh, nhẹ nhàng. Phải nói là rất cảm ơn Viên khớp Tâm Bình, đúng là gặp thầy gặp thuốc, uống sản phẩm này tính ra mỗi ngày hết có hơn 10.000 đồng, lại đơn giản, chẳng vất vả mất công đun sắc mà lại hiệu quả. Mất ít tiền nhất thì lại giúp mình đẩy lùi bệnh cho tới giờ.
Cảm ơn những chia sẻ của bà và chúc bà thật nhiều sức khỏe!
Để được chuyên gia tư vấn về bệnh xương khớp, hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 28 28 85.