Tài xế Grab bike chết trong phòng trọ, trên mũi nhét hai cục bông gòn

Thứ Bảy, 10/11/2018 20:33

|

(CAO) Sau hai ngày không thấy nam tài xế Grab bike đi làm, nhiều người trong dãy trọ nghi ngờ nên tới kiểm tra, phát hiện anh này đã chết, trên mũi nhét hai cục bông gòn.

Vụ việc xảy ra tại dãy nhà trọ trong hẻm số 65, đường số 5, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Nạn nhân là anh B.M.N. (SN 1993, quê Quảng Ngãi) làm nghề chạy Grab bike.

Người dân hiếu kỳ tụ tập ở hiện trường vụ việc

Theo đó, khoảng 17 giờ chiều 10-11, sau hơn 2 ngày không thấy anh N. ra khỏi phòng, cửa vẫn khóa trong nên nhiều người trong dãy trọ nghi ngờ có chuyện chẳng lành.

Dãy nhà trọ nơi anh N. tử vong

Khi một số người đẩy cửa sổ nhìn vào bên trong, thấy anh N. nằm như đang ngủ nhưng kêu không trả lời. Mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện anh này đã chết, bên cạnh có vũng máu, trên mũi có nhét hai miếng bông gòn.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra

Nhận thông tin, Công an Q,Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Được biết tối 8-11, anh N. vẫn cùng mọi người xem đá bóng nhưng sau đó không ai còn thấy anh nữa.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang