Tọa lạc tại mặt tiền đường Lò Lu, phường Long Phước (mới), chợ Trường Thạnh được xây dựng khang trang kiên cố. Trước chợ là khu đất trống thoáng đãng, thuận lợi cho việc đi lại và xe cộ của người dân lui tới mua bán. Trong chợ là hệ thống ki-ốt, sạp hàng được xây dựng ngay ngắn; hệ thống thoát nước, phòng cháy, chữa cháy đầy đủ... Tuy nhiên, hiện ngôi chợ này đã ngưng hoạt động và hư hại nghiêm trọng.

Từng là nơi buôn bán nhộn nhịp, chợ Trường Thạnh đang bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng
Ghi nhân tại chợ Trường Thanh cho thấy, hàng loạt hạng mục tại ngôi chợ này đang xuống cấp, hư hỏng từng ngày. Nền chợ sụp lún, bong tróc nham nhở, có chỗ cỏ mọc um tùm. Các sạp hàng bị bể, hoai mục và trở thành nơi chứa rác bất đắc dĩ. Các ki-ốt thì bị rỉ sét, cửa xộc xệch. Nhiều hộp chữa cháy, hộp điện cũ tróc lớp sơn bảo vệ. Nhà lồng chợ không còn mái, chỉ còn khung sắt trơ trọi đang hoen rỉ với nắng mưa. Nhiều cột trụ của chợ bị nứt nẻ, có chỗ bung cốt thép ra bên ngoài. Tường bao quanh chợ và trần mái hiên bị hoai mục, rêu mốc bám đen sì, có chỗ bị nứt nẻ và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tại bãi đất trống nằm cạnh hông phía bên phải chợ bị nhiều người xả rác bừa bãi, rác chất thành đống, kéo dài hàng chục mét, nước thải ứ động trở thành nơi lý tưởng cho chuột, muỗi sinh sôi, phát triển. Để phòng ngừa tai nạn, cơ quan chức năng đã gắn biển cấm vào chợ. Tiểu thương cũng không dám vào trong chợ để kinh doanh, họ dựng một số ki-ốt tạm bợ bên hông chợ để buôn bán tạm thời.

Người dân buôn bán tạm bên cạnh chợ Trường Thạnh
Chị Thúy, một tiểu thương cho biết, chợ Trường Thạnh là ngôi chợ duy nhất được xây dựng khang trang, bài bản trên đường Lò Lu. Nhiều năm nay, ngôi chợ này là “cần câu cơm” của rất nhiều hộ gia đình. Nay chợ bị hư hỏng, ngừng hoạt động khiến việc kinh doanh buôn bán của tiểu thương gặp rất nhiều khó khăn.
Trước thực trạng chợ Trường Thạnh bị xuống cấp nghiêm trọng, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra và tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương có một nơi buôn bán ổn định, bà con tiểu thương mong cơ quan chức năng sớm tháo dỡ chợ cũ, đồng thời xây dựng chợ mới khang trang, hiện đại hơn.
Không chỉ bị “đắp chiếu” nhiều năm liền, chợ Bình Trị Đông B nằm trên đường số 7 thuộc phường An Lạc (mới) đang xuống cấp và trở thành nơi tập kết rác, phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.
Khảo sát tại ngôi chợ này cho thấy, nền chợ bị sụp lún, có chỗ bị chùng xuống như chiếc võng, nhiều chỗ vênh nhau gần cả gang tay. Tường và móng nhà quản lý chợ bị viết vẽ nguệch ngoạc, nứt toang hoác. Các ki-ốt trong chợ cũ kỹ, cửa đóng im ỉm, rỉ sét, bụi bặm. Các sạp hàng gãy đổ, rêu mốc bám đen sì, chuột gián hoành hành. Mái nhà lồng chợ không còn, chỉ còn lại các đòn tay, xà gồ bị rỉ sét, nằm trơ trọi giữa nắng mưa.
Chợ bỏ hoang nhiều năm liền bị những người kém ý thức vứt xả rác bừa bãi. Hầu hết các sạp chợ đều trở thành nơi chứa đủ loại rác thải như: bao ni lon, thùng xốp, hộp xốp, vải, chăn mền cũ... Tại khu vực phía sau lưng chợ còn có một đống dụng cụ đồ chơi dành cho trẻ em và một đống thùng đựng rác cũ kỹ nằm ngổn ngang.
Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, cơ quan chức năng gắn bảng cảnh báo “Khu vực nguy hiểm. Nhà, tường có nguy cơ đổ sập, không tụ tập buôn bán”. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có nhiều người lui tới trong khu chợ này. Nhiều đối tượng còn đến ngủ nghỉ, phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.
Trong khi khu chợ này bị bỏ hoang thì cách đó không xa, một khu chợ tự phát nhóm họp ngay trên đương Sinco, gây can trơ giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.
Nằm giữa hai trục đường lớn là Hà Huy Giáp và Tô Ngọc Vân, chợ Thạnh Xuân thuộc phường Thới An (mới), được xây dựng khá chắc chắn với tường bao, nhà lồng kiên cố. Từ lúc hình thành, chợ là điểm lý tưởng để tiểu thương làm nơi kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, chợ đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt phía trước của chợ cỏ mọc um tùm, rác thải tràn lan. Tường và nhà lồng chợ nứt nẻ, hư hỏng, rêu mốc bám loang lỗ. Nhiều chỗ trên mái nhà lồng chợ bị mất đòn tay, xà gồ, tôn lợp. Nhiều tấm tôn cũ kỹ bị rơi xuống hoặc nằm lơ lửng trên mái, nhìn vào không khác gì những lưỡi “máy chém” rất nguy hiểm. Bên trong chợ bị “trưng dụng” để chứa đồ đạc, rác và cỏ mọc um tùm. Để bảo đảm an toàn cho người dân, cơ quan chức năng cho rào chắn chợ kín mít nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chợ Thạnh Xuân xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng
Chứng kiến nhiều ngôi chợ tọa lạc tại vị trí “đất vàng” nhưng bị xuống cấp, “trùm mền” trong nhiều năm và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, người dân sống gần các ngôi chợ cho biết, các ngôi chợ ngưng hoạt động, không chỉ lãng phí quỹ đất, tiền bạc mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho người dân xung quanh, nhất là vấn đề môi trường và an ninh, trật tự.
Để “giải cứu” những ngôi chợ truyền thống này, cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp tháo dỡ, xây dựng mới, rào chắn chợ nhằm ngăn chặn những người kém ý thức đến phóng uế, đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh nguồn bệnh, tránh những tai nạn đáng tiếc, nhất là tránh lãng phí nguồn đất công.