Gương sáng:

Anh cảnh sát khu vực hết lòng vì dân

Thứ Sáu, 29/09/2017 09:51  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Một buổi sáng trung tuần tháng 7-2017, bầu không khí u ám, lạnh lẽo của mùa mưa bão đã bị không khí ấm áp trong phòng tiếp dân của Công an phường (CAP) Tân Chánh Hiệp, Q.12 xua tan. Nở nụ cười tươi, anh cán bộ tiếp dân ân cần thăm hỏi từng người, rồi vui vẻ hướng dẫn họ bổ sung thủ tục cần thiết để nhập hộ khẩu hay cấp tạm trú dài hạn…

Đó là đại úy Lê Đức Hằng (SN 1983), một cảnh sát khu vực (CSKV) tận tụy, được nhiều người dân địa phương yêu mến, tin tưởng.

Tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, cha là giảng viên một trường quân đội và 2 anh là chiến sĩ CA, sau khi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, Hằng xin vào phục vụ trong ngành CA. Sau khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, anh được xét tuyển vào ngành và trở thành cán bộ tham mưu tổng hợp công tác tại CAP.Tân Thới Nhất, Q12.

Để làm tốt công việc, ngoài chịu khó học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ từ đồng nghiệp đi trước, Hằng còn dành nhiều thời gian nghiên cứu các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, rồi khéo léo vận dụng vào công tác chuyên môn, tham mưu cho Ban chỉ huy (BCH) CAP kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách một cách thấu tình đạt lý.

Nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ năm 2006 Hằng được BCH CAP tin tưởng đề bạt đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn cơ sở và năm 2007 vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối năm 2009, anh chuyển về làm CSKV thuộc CAP.Tân Chánh Hiệp, với địa bàn được phân công phụ trách thuộc trọng điểm loại 2, nổi lên tình trạng trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, hút chích ma túy...

Sau khi nghiên cứu kỹ địa bàn, anh đưa ra nhiều đề xuất với lãnh đạo các cấp, từ đó BCH CAP đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành KP8 phối hợp chặt chẽ với tổ trinh sát hình sự CA quận tăng cường tuần tra mật phục, phối hợp với mạng lưới cơ sở nắm tình hình, kịp thời theo dõi, phát hiện và lên kế hoạch vây bắt các đối tượng…

Bên cạnh đó, anh còn lên danh sách quản lý, vận động nhiều gia đình tự nguyện đưa con em nghiện ma túy (MT) đi cai… Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã dần chuyển hóa, ổn định.

Giữa năm 2013, anh được luân chuyển sang phụ trách địa bàn KP6 với đặc thù có nhiều gia đình mà cha mẹ là “sâu cờ bạc”, con cái lêu lổng, sa ngã vào vòng xoáy MT. Quyết tâm làm trong sạch địa bàn, đại úy Hằng khẩn trương rà soát nắm tình hình, lên danh sách từng hộ và đối tượng để quản lý, răn đe, giáo dục, cho làm cam kết không tái phạm…

Đại úy Lê Đức Hằng luôn niềm nở đón tiếp và ân cần phục vụ nhân dân

Với những đối tượng không chịu hợp tác khi được mời lên CAP giải quyết, bằng sự kiên trì, nhẫn nại, anh đã bình tĩnh giải thích cho gia đình hiểu chân tướng sự việc, từ đó họ tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc vận động đối tượng chấp hành.

Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất, đại úy Hằng cho biết năm 2014 trong lần truy bắt một đối tượng nghiện vừa đi tù về lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản, thấy tên này cầm dao tử thủ trên nóc nhà, anh đã bất chấp nguy hiểm leo lên thuyết phục.

Do bị thương, đối tượng bất tỉnh nên anh phải dìu xuống. Sau đó ít lâu, anh phát hiện mình bị phơi nhiễm HIV, phải uống thuốc điều trị cả tháng trời… Trường hợp L.V.R phạm tội trộm cắp đã được anh giáo dục cảm hóa, khi hoàn lương không còn tái vi phạm pháp luật. R. còn được anh giới thiệu làm phụ xế xe tải vận chuyển hàng với mức thu nhập hàng tháng ổn định.

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt nhân hộ khẩu và đối tượng, đồng thời xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết với quần chúng nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, đại úy Lê Đức Hằng đã góp phần kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn với tỉ lệ năm sau luôn cao hơn năm trước.

Suốt 5 năm liền từ 2012 - 2016, anh luôn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Ngoài ra, năm 2010 anh còn được CATP và Thành đoàn tuyên dương “Chiến sĩ CATP trẻ giỏi”, được Bộ CA tặng bằng khen về gương điển hình tiên tiến CSKV trong 10 năm từ 2005 - 2015.

Bình luận (0)

Lên đầu trang