Long An:

Lật xe chở vịt, người dân gom phụ chủ đem bán

Thứ Sáu, 18/11/2016 13:39  | Minh Thư

|

(CAO) Khoảng 6 giờ 20 ngày 17-11, xe tải BS: 63C.023.59 loại 3 ngăn chở gần 800 con vịt thịt nặng từ 2 ký trở lên, xuất phát từ đồng ruộng khu vực Đan Mỹ thuộc địa bàn ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An ra Quốc lộ 1 để chuyển tiếp về cánh đồng ở Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp chờ đẻ bán.

Xe vừa sang phần đường bên phải đoạn km 1941 Quốc lộ 1 (hướng TP.HCM về TP. Tân An) đoạn ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì tài xế vô ý làm xe chạy lọt xuống lề đường đang bị hư hỏng nặng khiến phương tiện lật ngang, cày dọc theo tuyến đường.

Số vịt nhốt trong xe bị dồn ứ gần 10 phút, sau đó cánh cửa sau bị bung ra làm gần 800 con vịt ngộp chết  văng đầy ra mặt đường.

Hiện trường vụ việc 

Phát hiện xe lật, vịt chết la liệt, người đi đường lập tức dừng xe lại cùng dân địa phương xung quanh chạy ra hỗ trợ thu gom toàn bộ vịt đưa vào bãi đất trống cạnh đó.

Theo anh Nguyễn Quốc Phú (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chuyến vịt này chạy đồng chờ 3 tuần nữa sẽ bán. Hiện loại vịt này có giá 45.000 đồng/ký. Anh cho biết thêm: "Đàn vịt này con nào ốm nhất cũng 2 ký, có con nặng đến 3 ký. Giờ bán 20.000 đồng/con kiếm lại chút vốn, coi như mất gần 100 triệu đồng".

Dù chỉ có chủ và 2 người nuôi vịt trong khi dân có đến hàng trăm người, nhưng ai cũng tự nguyện giúp đỡ, sau đó còn bỏ tiền ra mua vịt với giá rẻ vể ăn chứ không người nào “hôi của” dù là một con.

Do giá bán quá rẻ nên người mua ít nhất 3 con và nhiều nhất tới… 20 con. Nhiều chị đứng thu tiền rồi giao lại cho chủ vịt rất chân tình, khi xong việc họ ra về người lấm lem đầy đất sình và phân vịt nhưng ai cũng nở nụ cười tươi.

Đàn vịt chờ lên chuyến xe sau khi xe trước bị lật 

Bình luận (0)

Lên đầu trang