Vụ sạt lở 19 căn nhà: Xưởng may tiền tỷ trôi theo dòng nước

Thứ Hai, 21/05/2018 20:18  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều tối 21-5, phóng viên trở lại khu vực Thới Lợi (P.Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) – nơi 19 căn nhà bị sạt lở và 15 căn khác bị ảnh hưởng. Cuộc sống người dân nơi đây đang lâm cảnh màn trời chiếu đất.

 

Vào khoảng 5 giờ 20 sáng nay 21-5, tại khu vực Thới Lợi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 5 căn bị sụp xuống sông hoàn toàn, 14 căn khác bị ảnh hưởng một phần
Nhớ lại giây phút kinh hoàng, chị Võ Thị Thu Vân cho biết: “Thời điểm sạt lở tôi đang dọn đồ bất ngờ nghe tiếng răng rắc nên kêu mọi người tức tốc bỏ chạy. Thoát ra ngoài chúng tôi thấy 1 dãy 4 căn nhà sụp đổ hoàn toàn mà chưa kịp dọn đồ đạc”.
Theo thống kê của ngành chức năng, khu vực sạt lở có chiều dài 55m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10m, thiệt hại chưa thể thống kê được. Ngoài 19 căn bị thiệt hại, còn có 15 căn khác bị ảnh hưởng phải di dời khẩn cấp.
Được biết, trong vòng 1 tháng nơi này đã xảy ra 3 trận sạt lở.
Khoảng 17 giờ chiều nay, dù trời đang mưa nhưng hàng chục người dân ở điểm sạt lở vẫn cố ra sức để nhặt những cây gỗ, cửa sổ… còn sót lại
Số khác đang dùng búa tạ để phá vách những căn nhà tường bị sạt một phần để giảm tải cho khu vực phía trong
Một số người phụ nữ đang ngồi cạnh mé sông bị sạt lở với vẻ mặt buồn bã. Đau khổ nhất là trường hợp gia đình bà Phạm Thị Cam (54 tuổi) vì hàng tỷ đồng đã trôi theo dòng nước
Bà Cam nghẹn ngào: “Gia đình có xưởng may mới đầu tư hơn tỷ đồng, nào ngờ vụ sạt lở đã nhấn chìm dường như toàn bộ”.
Được biết, xưởng may của bà Cam có khoảng 20 công nhân gia công đồng phục học sinh. Trước khi sạt lở, bà bỏ ra số vốn 1 tỷ đồng để nhập hàng
Đang ngồi trong căn nhà còn lại 1 số đồ chưa dọn kịp, ông Phan Văn Thanh (57 tuổi) cho biết: “Gia đình 5 nhân khẩu nhưng chỉ có căn nhà để ở, giờ bị sạt lở sắp tới cả nhà không biết sống sao”
Hiện 4 người thân của ông Thanh dọn qua nhà em gái tá túc, còn ông ở lại giữ đồ dù biết rằng sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào
Đang cùng nhiều người dân đập bỏ căn nhà, ông Nguyễn Hoàng Phong cho biết: “Sau mấy chục năm buôn bán vợ chồng cất được căn nhà hơn tỷ đồng, nào ngờ hồi sạt bị sạt lở một phần. Mong sớm được hỗ trợ để cả nhà ổn định được cuộc sống”
Theo ghi nhập của phóng viên, nhiều người không có chỗ dọn vè đành tá túc hành lang nhà hàng xóm
Địa điểm sạt lở đang có dấu hiệu lan rộng

Bình luận (0)

Lên đầu trang