(CATP) Triển lãm "Vợ tôi khởi nghiệp" khai mạc tại Bảo tàng Nghệ thuật Bình Sơn, Thâm Quyến, Trung Quốc năm 2023 đã tạo sự chú ý khi người thực hiện là nghệ sĩ 8X Lý Liêu đã kể lại trải nghiệm giao thức ăn của mình trong vòng 6 tháng bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Anh muốn chứng minh rằng nghệ thuật và cuộc sống có thể thay đổi vào những thời điểm nhất định và nghệ thuật suy cho cùng cũng phản ánh hiện thực.
Với khách tham quan, ngay khi bước vào sảnh triển lãm ở tầng 1 của Bảo tàng Nghệ thuật Bình Sơn sẽ thấy hàng loạt hình ảnh như đường nhựa, vỉa hè, sàn đá hoa cương, nơi đỗ xe... tái hiện lại hình ảnh khi nghệ thuật gia này làm công việc giao thức ăn. Nghệ sĩ Lý Liêu đã sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật để kể về trải nghiệm giao thức ăn mang về.
Năm 2005, Lý Liêu tốt nghiệp khoa Sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc quê hương. Cho đến khi đến Thâm Quyến vào năm 2010, họa sĩ này vẫn lang thang khắp nơi, ngoài vẽ không có kỹ năng nào khác nên rất khó tìm được việc làm. 5 năm lang thang khiến tầm nhìn của Lý Liêu mở rộng rất nhiều, theo anh không chỉ có tranh sơn dầu mới là nghệ thuật.
Điều Lý Liêu muốn chứng minh là nghệ thuật và cuộc sống thực sự có thể thay đổi vào một số thời điểm nhất định. "Khi nghĩ tới việc kiếm sống, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là lao động chân tay", anh tâm sự. Nhưng đến khi nhập cuộc, người nghệ sĩ này mới nhận ra rằng kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ một tháng không phải là điều dễ dàng. 2 tháng đầu tiên làm nhiệm vụ giao hàng, thu nhập trung bình của Lý Liêu chỉ được khoảng 4.000 nhân dân tệ; trong khi do chưa quen với điều kiện đường sá và kỹ năng giao hàng, chẳng những anh không kiếm được tiền mà còn thường xuyên bị những vị khách khó tính nặng lời. Thường shipper sẽ tiếp tục lấy đơn trên đường đi và thời gian thực tế để mọi người cân nhắc là quá trình nhận đơn dao động từ 2-3 giây, đó là chưa kể những "đơn hàng rác" khi có những cửa tiệm phục vụ chậm sẽ chặn bạn, trong khi một số shipper đành hùng hục leo cầu thang mới có thể giao đến tận nơi... Những trở ngại ấy khiến anh "muốn phát điên" trong thời gian đầu.


Lý Liêu và hình ảnh chiếc thùng đựng hàng
Có những lúc ở Thâm Quyến, các siêu thị "bùng nổ đơn" khiến hàng hóa chất đống. Lúc này, shipper thường phải chen chúc, liên tục hét lên "Đơn hàng số... đã xong chưa?", trong khi hệ thống chỉ cho bạn vài chục phút để hoàn thành công việc và nếu trễ sẽ bị phạt. Điều đáng nói là sau khi phạt đơn của bạn, họ sẽ gửi tiếp đơn khác khiến bạn cứ mãi loay hoay không thoát ra được.
Càng ngậm ngùi hơn với người mang tâm hồn nghệ sĩ như Lý Liêu khi là chân shipper, anh mới phát hiện ở vị trí này, nhiều người sẽ không nói chuyện tử tế với bạn. Chính vì thế theo anh, tốt nhất là đừng nói gì với khách, nhiều nhất chỉ nên nhận lỗi: "Tôi sai rồi!" để tránh phải nhận một đánh giá tệ, vì bất kể đúng hay sai, đó vẫn là lỗi của bạn, không thể biện minh (!). Sau này Lý Liêu đã chuyên nghiệp hơn, anh có thể nhận cả chục đơn hàng cùng lúc và giao thành công ngoài mong đợi.
Mang tâm hồn nghệ sĩ, anh muốn tự mình làm công việc của một người lao động bình thường, cố gắng làm việc chăm chỉ nhất có thể để bản thân trải nghiệm, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.
Khu vực triển lãm vì thế đã dẫn dắt khán giả vào hiện thực qua góc nhìn của người giao hàng. Lý Liêu thích đưa hiện thực vào nghệ thuật và anh cũng thường nhìn hiện thực bằng con mắt nghệ thuật, thâm nhập vào không gian và thời gian khác với góc nhìn của 1 nghệ sĩ, thời gian và không gian vốn thuộc về người giao hàng và cuối cùng những trải nghiệm thực tế này qua lăng kính người nghệ sĩ lại tiếp tục vào phòng triển lãm.
(CATP) Tính đến thời điểm hiện tại, một thanh niên Trung Quốc (TQ) đã trở thành "gương mặt thân quen" trên mạng xã hội khi tốt nghiệp nhiều trường đại học (ĐH) nổi tiếng thế giới là ĐH Bắc Kinh, ĐH Thanh Hoa (TQ), ĐH Oxford (Anh) và ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), nhưng vì không xin được việc nên phải mưu sinh bằng nghề giao hàng, trở thành shipper có học vấn cao nhất TQ.
NGUYỄN XUÂN (theo Sina, Netease News)