(CATP) Bốn đối tượng (trong đó có 1 còn tuổi vị thành niên) đều là những kẻ vô công rỗi nghề, từ TP. Thái An sang huyện Phí, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc dò la xem nơi nào sơ hở để ra tay. Ban đầu chúng chỉ định khua khoắng ít tài sản, nhưng khi thấy cô dâu trong tấm ảnh cưới treo trên tường quá đẹp, cả nhóm đều nảy sinh ý định tàn bạo.
Trọng án xảy ra ngày 14/5/2013, khi bà Lưu ở huyện Phí dậy sớm vào bếp nấu bữa sáng chờ con trai Tôn Cương và con dâu Lý Hồng sang ăn cùng như thường lệ, nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai tới, điện thoại lại không liên lạc được, bà Lưu lo lắng sang tìm, thấy cổng và cửa nhà mở toang, trong nhà không có người. Quay ra tới cổng, bà mới thấy con chó trông nhà chết nơi góc vườn nên vội vàng gọi CS.
Tại hiện trường, dây camera bị cắt đứt, dây điện máy tính cũng không còn. Nhà của hai vợ chồng rộng 5 gian, nằm ở vị trí hẻo lánh ngoài thôn, phía sau là rừng cây và ruộng rau, có dòng suối chảy qua. Tường bao quanh có dấu vết leo trèo, song cửa sổ bị bẻ cong rộng đủ một người chui lọt. Tủ quần áo, ngăn bàn đều có dấu vết lục lọi, trên giường trong phòng ngủ dây nhiều vết máu còn mới.
Tìm kiếm khu vực xung quanh, CS tìm thấy 3 chiếc túi nylon dưới đáy dòng suối sau nhà, 2 túi chứa rác sinh hoạt và 1 thẻ ngân hàng; túi còn lại là quần áo của cả nam và nữ, lẫn trong đó là giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Ngoài ra từ túi chiếc quần jeans nam, cảnh sát lại tìm được thẻ ATM khác.
Cách nơi này vài trăm mét có trạm bơm nước, xung quanh cỏ dại um tùm và xuất hiện vết máu, CS theo đó đi dọc bờ sông về phía nam, đến được hang núi cách mặt đất chừng vài mét, trước cửa có vết máu và nhiều thân ngô, bên dưới là thi thể hai vợ chồng Tôn Cương - Lý Hồng.
Theo lời xóm giềng, hai vợ chồng là người hiền lành, mới cưới nên tình cảm khá mặn nồng. Đáng nói là mâm cơm trong phòng khách có vẻ như vừa được nấu, đĩa thịt nhiều mỡ hơn nạc, theo lời bà Lưu thì con trai bà ăn chay, trong khi con dâu chỉ ăn thịt nạc, vì thế có thể khi ấy nhà có khách.
Trong 2 chiếc thẻ ngân hàng, 1 là của Lý Hồng, nhưng số tiền bên trong còn rất ít, ngay tối 14/5 đã bị rút tại cây ATM 6 lần hết gần 11.000 nhân dân tệ. Trích xuất camera tại đây, CS phát hiện lúc 9 giờ 32 tối hôm ấy có 1 nam thanh niên mặc áo khoác nữ đến rút tiền. Bà Lưu nhận ra áo khoác của con dâu. Thẻ ATM còn lại của người tên Phó Văn ở TP. Tân Thái, dành cho người cao tuổi được hưởng trợ cấp hàng tháng với 55 nhân dân tệ được gửi định kỳ, nơi này cách chỗ gây án hàng trăm ki-lô-mét. Ông Văn năm nay đã gần 70 tuổi, thường xuyên đau ốm, nên từ trước tới giờ người giữ thẻ và rút tiền vẫn là con trai ông là Phó Cương (26 tuổi), một thanh niên không có công việc ổn định, thường kết giao với những thành phần bất hảo, trong đó có Trương Học Quân, Vương Cát Doanh và Triệu Văn Phong. Trong số này, tướng mạo họ Triệu khá giống với kẻ mặc áo khoác của Lý Hồng đi rút tiền.
Từ hệ thống "mắt thần", Ban chuyên án phát hiện 4 nghi phạm xuất hiện tại bến xe, sau đó nhiều lần đổi xe khách và điểm cuối là TP. Thái An. Ngày 17/5, CS đã bắt cả nhóm tại thành phố này trong sự ngỡ ngàng của các nghi phạm.
Bốn đối tượng khai đến huyện Phí vào ngày 14/5. Phát hiện ngôi nhà khang trang ở vị trí hẻo lánh, cả nhóm dùng dao cắt đứt dây dẫn camera, trèo tường đột nhập. Sau khi lấy được ít đồ, thấy cô dâu trong ảnh cưới treo trên tường rất đẹp, cả nhóm nảy sinh kế hoạch tàn độc.
Khoảng 7 giờ tối, Tôn Cương và Lý Hồng đi làm đồng về. Vừa vào nhà đã bị bọn tội phạm phục kích. Trương Học Quân kề dao vào cổ Lý Hồng, Vương và Phó Cương trói Tôn Cương vào ghế, Triệu Văn Phong canh cửa. Chúng rút ba thẻ ngân hàng, ép Tôn Cương giao mật khẩu. Để bảo vệ vợ, Tôn Cương run rẩy đưa thẻ. Vương và Triệu cầm thẻ chạy đến máy ATM trong huyện, rút 6 lần được 11.000 tệ. Thấy Lý Hồng xinh đẹp, hai tên còn lại thay nhau hành hạ cô suốt 8 tiếng đồng hồ. Đến 3 giờ sáng hôm sau, sợ hành động của mình bại lộ, cả nhóm quyết định giết Tôn Cương. Trương Học Quân dùng dao đâm vào ngực anh. Trước khi ngã xuống, Tôn Cương đã thốt lên những lời đau lòng: "Xin hãy ra tay trong im lặng, đừng để vợ tôi biết vì cô ấy rất nhút nhát, lại đang mang thai", nhưng cả nhóm không hề nương tay. Phó Cương siết cổ anh bằng dây cáp máy tính và túi nylon.
Sau đó, cả nhóm quay vào nhà, trùm túi nylon lên đầu Lý Hồng khiến cô ngạt thở đến chết. Bốn đối tượng kéo 2 thi thể ra một hang động ngoài làng, phủ rơm rạ lên trên để che giấu tội ác rồi bỏ trốn.
Mùa thu năm 2013, tòa án đã tuyên tử hình đối với Trương Học Quân, Vương Cát Doanh và Phó Cương; còn Triệu Văn Phong, lúc đó mới 17 tuổi, nhận mức án 20 năm tù.
(CATP) Bốn năm trôi qua trong chớp mắt, nhưng CS chưa bao giờ từ bỏ cuộc truy lùng kẻ giết người và cuối cùng cũng biết được họ Trịnh đang lẩn trốn ở Tân Cương. Lần theo manh mối, họ đã bắt được hắn. Nhưng tên Phương lại cực kỳ xảo quyệt, dường như đã vạch sẵn đường thoát nên mọi manh mối dẫn đến nghi can đều thất bại.
NGUYỄN XUÂN (theo thepaper.cn, Sohu)