(CAO) Hôm 4/7, Reuters đưa tin thi hài của cố Lãnh tụ tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã được quàn tại một hội trường rộng lớn ở thủ đô Tehran vào ngày 3/7 (giờ địa phương) để các giáo sĩ, quan chức, các phái đoàn ngoại giao và người dân đến viếng ông, sau khi vị lãnh tụ này thiệt mạng bởi đòn không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.
Năm tháng sau khi ông Ayatollah Ali Khamenei qua đời, Iran đã bước vào một tuần tổ chức lễ tang lễ quy mô lớn cho ông, người đã có 37 năm trị vì. Tang lễ nhằm thể hiện lòng sùng kính của công chúng đối với vị lãnh tụ và nhà nước thần quyền Hồi giáo.
Dự kiến thi hài của ông Khamenei sẽ được đưa đến Qom, Najaf và Kerbala là các trung tâm Hồi giáo dòng Shia lớn của Iran và Iraq, trước khi được an táng vào vào ngày 9/7 tại Mashhad, nơi có đền thờ hành hương linh thiêng nhất của đất nước.
Hiện quan tài của ông và cả quan tài của các thành viên gia đình bị sát hại cùng ông — được đặt trang trọng trong đại sảnh cầu nguyện được xây dựng để tôn vinh người tiền nhiệm của ông - cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Iran cảnh báo Mỹ và Israel không được tấn công trong thời gian diễn ra tang lễ.
Sau khi quan tài của ông Ayatollah Ali Khamenei được khiêng trên tay của đám đông đang chờ đợi, nó đã được đặt trong phòng cầu nguyện trên một bục trắng có bậc thang, trước một hốc tường cao, được lát gạch tinh xảo, hình vòm, hai bên là quốc kỳ và cờ tang màu đen. Một chiếc khăn xếp đen được đặt trên quan tài trên một chiếc khăn choàng kẻ sọc gấp lại.
Đến dự tang lễ có cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc He Wei, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Iraq Nizar Amedi nằm trong số các nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài tham dự.

Bức chân dung của cố Lãnh tụ tối cao Cách mạng Hồi giáo Iran - Ayatollah Ruhollah Khomeini được đặt bên cạnh quan tài của cố lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei và các thành viên gia đình ông, trong một buổi lễ tiễn biệt công khai để bày tỏ lòng kính trọng đối với ông Khamenei, người đã thiệt mạng vào ngày 28/2 trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Thi hài được quàn tại Đại điện thờ Imam Khomeini, ở Tehran, Iran, ngày 4/7/2026 - Ảnh: Reuters
Gia đình của lãnh đạo lực lượng Hezbollah - Hassan Nasrallah và chỉ huy cấp cao Imad Mughniyeh, những đồng minh thân cận của Iran tại Li-băng đã tham dự buổi lễ.
Các nhà lãnh đạo chính trị của Iran - tổng thống, chủ tịch quốc hội, ngoại trưởng và những người khác - đã đến khóc trước thi hài và cầu nguyện vào sáng ngày 3/7. Một nhóm tướng lĩnh đứng chào trước quan tài, trong số đó có người đứng đầu mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Ahmad Vahidi.
Trong hệ thống thần quyền của Iran, ông Khamenei không chỉ là nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo một phong trào cách mạng, mà còn được coi là đại diện trên trái đất cho vị lãnh đạo thứ 12 của Hồi giáo Shi'ite, người được cho là đã biến mất vào thế kỷ thứ chín.
Ở trung tâm Tehran, một đám đông đứng khóc nức nở và tụng kinh trong khi những người khác trao nhau áp phích in hình cố lãnh đạo Khamenei.
Mobina Razaaghi, một sinh viên 18 tuổi đến từ Isfahan, tham dự lễ tang cùng các bạn cùng lớp nói với Reuters: “Thượng đế muốn, chỉ bằng cách trả thù cho máu của ông ấy đã đổ xuống…nỗi đau của người dân mới có thể được xoa dịu phần nào”.

Người dân than khóc tiễn đưa cố lãnh tụ Tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: Reuters
Theo truyền thống đạo Hồi, việc chôn cất được tiến hành trong vòng một ngày sau khi chết, nhưng vì rủi ro khi tổ chức một đám tang lớn trong chiến tranh nên việc chôn cất đã bị hoãn lại cho đến sau khi thỏa thuận đình chiến tạm thời vào tháng trước được thống nhất.
Sau đám rước lớn ở trung tâm Tehran dự kiến diễn ra vào ngày 6/7, thi hài của ông sẽ được đưa đến thành phố Qom để làm lễ vào ngày 7/7.
Các buổi lễ sau đó sẽ được tổ chức tại các thành phố linh thiêng Najaf và Kerbala của Iraq vào ngày 8/7, với sự tham dự của những người đến từ mạng lưới ủy nhiệm của người Hồi giáo dòng Shi'ite trong khu vực của Iran.
Ông sẽ được chôn cất vào ngày 9/7 sau một lễ rước khác, ở Mashhad gần lăng mộ của Imam Reza, một nhân vật được sùng kính nhất ở Iran.