Đi tù vì nửa đêm mang dầu sang đốt nhà hàng xóm

Thứ Năm, 16/06/2022 13:48  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Do bực tức chuyện mâu thuẫn với nhà hàng xóm nên sau khi đi chơi về Nghĩa mang dầu hỏa sang nhà hàng xóm đốt nhà, để rồi phải trả giá cho hành vi ngông cuồng của mình.

Sáng 16/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản đối với bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1993, trú  phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) vì bị cáo rút kháng cáo tại tòa.

Hồ sơ thể hiện, khoảng 1h30’ ngày 18/9/2020, Nghĩa sau khi đi chơi về đến nhà tại tổ 14 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, do bực tức chuyện mâu thuẫn giữa gia đình mình với bà Đỗ Thị Thu Dung nên Nghĩa nảy sinh ý định hủy hoại tài sản của bà Dung.

Lúc này, Nghĩa xuống nhà bếp lấy 1 bật lửa và 1 đèn dầu thủy tinh bên trong có chứa dầu hỏa rồi sang nhà bà Dung đối diện nhà của mình tại địa chỉ tổ 14 Đường Đệ để đốt.

Nghĩa tại tòa

Khi đến nhà bà Dung, Nghĩa thấy cửa không khóa, bên trong không có người nên Nghĩa vào trong nhà, dùng bật lửa đốt 1 cái võng xếp bằng vải đặt ở phòng khách. Sau đó, Nghĩa vào phòng ngủ đổ dầu hỏa lên nệm, chăn rồi dùng bật lửa đốt làm lửa cháy lan cả phòng, làm hư hỏng 1 máy điều hòa, 1 quạt điện, 1 giường gỗ, chăn, nệm và rèm cửa.

Khi thấy lửa đã lan khắp phòng, Nghĩa tiếp tục đến khu vực bếp đốt ổ điện tổng làm lửa cháy lan ra rèm lưới màu xanh bên hông nhà và chập điện toàn bộ căn nhà. Sau đó, Nghĩa ra bên hông nhà dùng bật lửa đốt phần bộc xốp dây điện của 2 cục nóng máy điều hòa; khi nhìn thấy lửa cháy khắp nhà, Nghĩa cầm đèn dầu và bật lửa đi về nhà ngủ.

Ông Nguyễn Đức Vinh (cha của Nghĩa) thấy lửa cháy bên nhà bà Dung nên gọi Nghĩa dậy chữa cháy.

Do nghi ngờ việc Nghĩa đốt nhà mình vì trước đó hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn nên bà Dung đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc trên. Quá trình làm việc, Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi hủy hoại tài sản của mình.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang