Lãnh nợ, xin khất trả rồi… phóng hỏa (!)

Thứ Tư, 24/04/2024 12:33  | Văn Cương

|

(CATP) Sáng 23/4, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Võ Thị Ngọc Mai (SN 1980, ngụ ấp Phú Quí, xã Phú An, H.Phú Tân, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù giam về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2023, Mai đứng ra vay 5 triệu đồng của bà Huỳnh Thị C. (SN 1986, ngụ cùng quê, cũng là đồng nghiệp trong công ty với Mai) giúp cho người bạn tên Nhanh. Hàng tháng, Nhanh đưa tiền cho Mai để trả lãi cho bà C. Trả lãi được 4 tháng thì con nợ "lặn" mất. Lúc này, Mai mới nói thật với chủ nợ là vay giùm cho "chiến hữu" nên xin không trả lãi nữa. Về nợ gốc, Mai hứa mỗi tháng trả cho bà C. số tiền 500.000 đồng cho đến khi đủ 5 triệu đồng. Bà C. đồng ý phương án trả nợ của Mai.

Do cần chi tiêu nên Mai xin bà C. ngưng nộp tiền trong tháng 10/2023, nhưng chủ nợ không chấp nhận. Sáng 21/10/2023, bà C. gặp Mai trên đường đến công ty, liền đòi nợ. Hai bên cãi vã, bà C. lao vào đánh Mai nhưng được mọi người can ngăn. Nuốt không trôi cơn tức vì bị đánh, Mai muốn cho chủ nợ "một bài học".

HĐXX tuyên án

Khoảng 20 giờ 30 tối 21/10/2023, sau khi đi làm về, Mai chuẩn bị "đồ nghề" gồm: 1 ổ khóa, 1 quẹt gas và 1 chai nhựa (loại nửa lít) rồi điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius (mượn của người bạn ở chung khu nhà trọ) đến cây xăng trên đường DT743 (thuộc P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tại đây, Mai mua 40.000 đồng tiền xăng đổ đầy chai nhựa, còn dư bơm vào xe máy. Mai chạy xe đến phòng trọ của bà C. tại KP1B, P.An Phú, TP.Thuận An.

Sau khi đậu xe cạnh phòng trọ của bà C, Mai dùng ổ khóa đã chuẩn bị sẵn, khóa trái bên ngoài phòng trọ, nhốt bà C. và người nhà không cho thoát thân. Mai đổ xăng vào khe cửa, cho xăng chảy vào trong phòng rồi phóng hỏa. Khi ngọn lửa bùng phát, Mai lên xe chạy về phòng trọ của mình.

Võ Thị Ngọc Mai lĩnh 12 năm tù

Trong phòng trọ của bà C. lúc này có 5 người, gồm vợ chồng bà C. cùng 3 nam sinh (đều SN 2007, con và cháu bà C.). Khi phát hiện lửa và khói mịt mù, cả nhà tri hô, được người dân ở trọ xung quanh kịp thời dập lửa, phá ổ khóa, đưa cả 5 người thoát ra ngoài, không ai bị thương.

Về phía hung thủ, trên đường tẩu thoát, Mai đã vứt chai nhựa cách hiện trường khoảng 100m, chìa khoá và hộp quẹt, y vứt dọc đường, không rõ vị trí. Đến ngày 22/10/2023, Mai đến cơ quan Công an đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang